Chen chân ở chợ hải sản rạng sáng bên vịnh Hạ Long

Nguyễn Quý Chủ nhật, ngày 13/05/2018 06:26 AM (GMT+7)
Đều đặn hàng ngày, cứ từ 2 giờ sáng, chợ hải sản họp ngay trên cảng cá phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) lại đông vui, náo nhiệt. Những chiếc bóng đèn cao áp chiếu sáng một vùng sân cảng rộng chưa đầy 300m2, soi rọi những gánh cá, tôm, cua, ghẹ, mực..., với cả nghìn người chen chúc nhau mua, bán...
Bình luận 0

img

3 giờ sáng, chợ đã đông nghẹt người. Hàng hóa là các loài hải sản của vùng biển Quảng Ninh.

img

Nơi đây luôn nhộn nhịp người mua kẻ bán, dù vào lúc mà với hầu hết mọi người đang là giờ nghỉ ngơi và ngủ ngon.

img

 Người có ít hàng thì chỉ cần xách theo 1-2 chiếc giỏ, đến chợ là bán giao ngay cho thương lái.

Không giống với các chợ hải sản khác ở Hạ Long, chợ đêm ở cảng cá phường Bạch Đằng chủ yếu chỉ dành cho các thương lái. Những người thu mua hải sản của ngư dân đánh bắt từ khắp các vùng biển Quảng Ninh, cứ rạng sáng lại về đây tụ họp, để giao cất hàng về bán lại cho những người bán lẻ. Không chỉ là nơi mưu sinh, chợ hải sản còn là nơi tìm đến của những ai thích thú không khí mua bán, những người muốn khám phá sự độc - lạ của sản vật biển, và của cả những người muốn mua được tôm, cá, mực... tươi rói, ngon lành của vùng biển đất mỏ.

img

 Trong khoảng sân cảng chật hẹp, ai cũng cố gắng thu xếp cho mình một chỗ ngồi bán ổn định.

img
  Một người bán hàng bắt những con cá mú tươi ngon để chuẩn bị bán.

img

img

 Hàng tươi ngon mà giá lại rẻ, khách tha hồ lựa chọn và hào hứng “xuống tiền”.

img

 Không chỉ người dân địa phương mà cả khách du lịch cũng tới đây, vừa mua hải sản vừa “thưởng thức” không khí của chợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem