Chết gục trên đường vì đá văng vào cổ họng

Chủ nhật, ngày 20/02/2011 15:42 PM (GMT+7)
Viên đá to bằng ngón tay cái rơi ở lòng đường và một ôtô đi ngang cán phải khiến viên đá bắn đi với tốc độ cao trúng vào cổ anh Dũng.
Bình luận 0

Sáng 19-2, tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, anh Lê Văn Dũng đã gục xuống chết tại chỗ vì một tai nạn hi hữu.

Sau khi uống cà phê, từ trong quán vừa dắt xe ra đường để về nhà, anh Dũng bất ngờ bị một viên đá to bằng ngón tay cái bắn ghim vào cổ họng.

Anh Dũng lảo đảo chạy khoảng 10m kêu cứu và được một số người rút viên đá trong cổ ra. Nhưng vết thương ngay động mạch cảnh tuôn máu xối xả, nạn nhân gục chết ngay sau đó.

Theo nhiều người chứng kiến, viên đá trên rơi ở lòng đường và một ôtô đi ngang cán phải khiến viên đá bắn đi với tốc độ cao trúng vào cổ anh Dũng.

Theo Pháp luật TP.HCM

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem