Chị chồng liên tục qua nhà đòi ngủ lại

Minh (Hà Nội) Thứ ba, ngày 20/01/2015 11:55 AM (GMT+7)
Cứ mỗi khi giận dỗi nhà chồng là chị chồng lại bỏ sang nhà chúng tôi để ở khiến hai vợ chồng lại phải ngủ riêng để nhường chỗ cho chị. Tôi thông cảm cho hoàn cảnh của chị, nhưng sao chị không hiểu rằng chúng tôi cũng cần không gian riêng tư cho mình.
Bình luận 0

Vợ chồng tôi mới cưới nhau, dự định phải hơn 1 năm nữa mới sinh em bé nên cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn đang rất nhàn nhã và mặn nồng. Bố mẹ cả hai bên nhà chúng tôi đều ở quê xa nên vợ chồng tôi phải thuê nhà để làm việc tại Hà Nội. Trên chồng tôi còn có một chị gái, hoàn cảnh của chị cũng khá éo le. Lương vợ chồng chị thấp, phải ở cùng bố mẹ chồng. Chị lấy chồng gần 3 năm này vẫn chưa có con nên cuộc sống chung cũng có khá nhiều xích mích, thi thoảng anh rể lại đánh đập chị.

img
Ảnh minh họa
Ngày trước, khi chúng tôi chưa lập gia đình, cũng có đôi lần chị xách đồ đến nhà trọ của chồng tôi để ngủ mấy ngày rồi lại về. Việc này tôi cũng hiểu nên không để ý lắm. Thế nhưng khoảng 3 tháng sau khi cưới, tần suất chị chồng qua chỗ chúng tôi ngủ ngày càng nhiều lên và số ngày ở lại cũng tăng lên trông thấy.

 

Vợ chồng tôi kinh tế cũng không khá giả, lại chưa có con nên chỉ thuê một căn phòng rộng chừng 20m². Phòng nhỏ nên chỉ có một giường và đồ đạc linh tinh. Có chị ở cùng, chồng tôi phải trải chiếu nằm dưới đất.

Lúc đầu, vì hiểu hoàn cảnh của chị, nên tôi luôn cố gắng tiếp đón nhiệt tình, chu đáo. Thế nhưng, với tần suất dày đặc, có khi cả tuần liền thì tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, ấm ức đến phát khóc. Đấy là chưa kể tiền ăn uống, điện nước chị cũng không đưa cho chúng tôi một đồng. Chồng tôi cũng chẳng đả động gì đến chuyện này nên tôi phải chi trả hết.

Hoàn cảnh như vậy khiến sinh hoạt của vợ chồng tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Đang từ một cặp đôi mới cưới ngày ngày “đầu gối tay ấp” thì nay chúng tôi phải ngủ riêng, không được thể hiện tình cảm riêng tư trước mặt chị vì sợ chị nghĩ ngợi, tủi thân. Tiền sinh hoạt hàng tháng cũng không thể để dành ra một khoản cho kế hoạch sinh con năm sau nữa.

Tôi có nói chuyện với chồng, thì chồng tôi lại mắng tôi ích kỉ, bảo rằng nhà chỉ có hai chị em, chị hoàn cảnh khó khăn thế thì cố gắng giúp chị. Nhưng cứ thế này thì tôi phải sống như thế nào? Vợ chồng tôi không thể thuê nhà rộng hơn, cũng không có nhà người quen nào khác để chị ở tạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem