Chỉ là giấc mơ

Thứ hai, ngày 27/02/2012 19:49 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Mõ tôi đang ngồi trong một quán cà phê ở Hải Phòng để "tác nghiệp". Bỗng… rầm, rốp, xoảng… Có nhiều tiếng va chạm mạnh.
Bình luận 0

Cùng với các nhà báo đồng nghiệp có mặt tại quán, Mõ tôi chạy ra đường thì thấy một tai nạn giao thông khá nặng. Một người đàn ông đi xe máy, chẳng may bị xe cảnh sát tông. Thấy nhà báo chạy đến giương máy ảnh lên, mấy anh cảnh sát vội dìu nạn nhân lên lề đường sơ cứu trong lúc đợi xe cứu thương.

Sau khi xe cứu thương đi rồi, trừ mấy anh cảnh sát theo giúp nạn nhân, mấy anh cảnh sát còn lại rất hữu nghị mời các nhà báo cùng tiếp tục uống cà phê cho tỉnh táo để đưa tin. Anh phó trưởng công an phường đích thân đến để động viên nhà báo. Trước cảnh này, Mõ tôi chỉ biết thốt lên: "Ôi, xứng đáng thay công an của dân, do dân, vì dân!".

Rồi bỗng… có tiếng mụ vợ Mõ tôi léo nhéo: "Ông suốt đêm chỉ biết ngủ, sao không thức cùng tôi mà… đọc báo? Ở Hải Phòng có vụ công an gây tai nạn giao thông, khi nhà báo đến chụp ảnh thì bị cản trở rồi có cả đám giang hồ đến dọa móc mắt, đốt nhà. Lên phường trình báo thì phó trưởng công an phường lặn mất tăm. Thế là thế nào?".

Còn thế nào nữa. Thật chán, mụ vợ chọc cho Mõ bừng tỉnh trong khi giấc mơ đang đẹp quá chừng. Bực mình… mụ vợ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem