Chiến sự Nga-Ukraine: Có thể đây là lần cuối cô gái ấy gặp cha mẹ mình

Tuấn Anh (Theo Al Zaeeera) Thứ tư, ngày 02/03/2022 15:58 PM (GMT+7)
Hơn 85.000 người đã di tản từ Ukraine sang Hungary kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine và được người dân sở tại chào đón.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Có thể đây là lần cuối cô gái ấy gặp cha mẹ mình - Ảnh 1.

Hơn 85.000 người đã sang Hungary kể từ ngày 24/2. Ảnh Al Zaeera

Chuyến tàu từ Chop đến ngôi làng Zahony cổ kính của Hungary trễ gần hai giờ. Cuối cùng khi chuyến tàu đi vào nhà ga số 1, các nhân viên y tế và nhân viên nhà ga đã gặp từng hành khách trước khi nhẹ nhàng hướng dẫn họ vào trong. Có trẻ em, phụ nữ, người già và hai con mèo, tất cả đều đến từ nước láng giềng Ukraine,  nơi đang diễn ra chiến dịch quân sự của Nga  từ 24/2.

Với những người Ukraine này, họ có thể đã được di tản đến những nơi an toàn, nhưng tâm trí của họ vẫn hướng về nhà với những người cha, người anh ở chiến tuyến, và những người thân cao tuổi cúi gằm mặt sau khi rời bỏ quê hương. Nhiều sinh viên nước ngoài nhanh chóng điện thoại báo cho người thân ở nhà biết mình đã thoát khỏi nguy hiểm.

Alexandra, một người di tản, cho biết, cô không muốn rời quê hương Dnipro ở miền trung Ukraine và muốn cầm súng lên và bảo vệ Tổ quốc, nhưng cô còn phải chăm sóc Anna, đứa con gái 5 tuổi. Cô bé đến Hungary cùng mẹ với con búp bê màu hồng luôn giữ khư khư trên tay.

"Ngày 24/2, tôi thức dậy với một tiếng nổ ở phía xa. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng  chắc có sự cố gì đó ở công trường xây dựng tàu điện ngầm,  tôi không thể tin chiến tranh đã bắt đầu", cô Alexandra nói với Al Jazeera. "Tôi muốn ở lại nhưng trong chiến tranh, cánh đàn ông phải chiến đấu và chúng tôi phải chăm sóc gia đình".

Hơn 85.000 người đã vượt biên sang Hungary kể từ ngày 24/2. Dọc theo biên giới 135 km, những người tị nạn được  chào đón với nước nóng, bánh mì làm tại chỗ và được trợ giúp hậu cần.

Nhưng đây là niềm an ủi nhỏ nhoi cho những người mà cuộc sống của họ đã hoàn toàn thay đổi chỉ trong vài ngày. Cảm giác rằng một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra đã gặm nhấm Natalia trong hơn hai tuần. Bà mẹ hai con ở Kyiv đã nói với các con gái rằng gia đình nên cân nhắc việc rời khỏi đất nước khi quân đội Nga tiếp tục đóng quân ở biên giới.

Tuy nhiên, quy mô hành động quân sự ở Ukraine phần lớn là bất ngờ và mọi người nhanh chóng buộc phải rời khỏi nhà. Vào ngày 25/2, Natalia cùng với các chị em gái tạm biệt cha để đi di tản. Cha họ lựa chọn ở lại Kyiv để tham gia chiến đấu.

Những người như Alexandra, hiện đang trên đường đến Tây Ban Nha vì cả ba người họ đều nói tiếng Tây Ban Nha. Alexandra đã lên kế hoạch chờ đợi ở Budapest với một người bạn và sẽ lên đường ngay khi có cơ hội đầu tiên.

Theo UNHCR, hơn 670.000 người đã rời khỏi Ukraine trong 6 ngày qua. Cơ quan này đã cảnh báo "tình hình có vẻ sẽ trở thành cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Âu trong thế kỷ này" nếu cuộc tấn công của Nga tiếp tục. So với tình hình ở biên giới Ba Lan, nơi mọi người đã phải đợi tới 60 giờ trong nhiệt độ băng giá để vượt biên đến nơi an toàn, các cuộc vượt biên sang Hungary bình tĩnh hơn đáng kể.

Vài giờ sau cuộc tấn công đầu tiên của Nga vào đất Ukraine, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đảo ngược các chính sách di cư cứng rắn của Budapest.

Quân đội Hungary đã được triển khai tới biên giới ngay từ ngày 22/2 để củng cố khu vực và thực hiện "nhiệm vụ nhân đạo".

Lặng lẽ chờ bạn bè từ Thụy Điển đến đón mình từ ga Záhony, Maria, 19 tuổi đến từ Kropyvnytskyi, miền trung Ukraine, cho biết cô rất lo lắng cho cha mẹ mình. Tuy nhiên, ở Ukraine, bố mẹ cô đều là bác sĩ, họ sẽ sớm bắt đầu việc giúp đỡ những người bị thương.

"Theo nhiều cách, tôi không mong đợi sự đoàn kết như vậy từ người Ukraine, nhưng tôi đoán khi bạn đang bị tấn công, tất cả những rắc rối nhỏ hơn dường như không đáng kể", Maria nói. "Ngay cả Tổng thống Zelensky, tôi cũng không thích ông ấy đến thế. Nhưng bây giờ, nhìn vào hành vi của ông ấy và thực tế là ông ấy vẫn ở Kiev, tôi rất tự hào về ông ấy".

Vào ngày 23 tháng 2, Maria đã lên kế hoạch đi nghỉ trong thành phố với bạn bè, đây là kế hoạch đi nghỉ đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch coronavirus gần hai năm trước. Cả nhóm rất mong được thưởng thức những món ăn ngon và rượu ngon. Nhưng rồi, cuối tuần đó chiến tranh ập đến, Maria phải nói lời tạm biệt với cha mẹ mình để di tản đến Hungary, không chắc cô gái ấy có còn được gặp lại cha mẹ mình hay không.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem