-
Chán cảnh phải đi mua nấm ngoài chợ, vừa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vừa không đảm bảo chất lượng, chị Đặng Thị Tú, bản Mé (phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) đã quyết định làm xưởng trồng nấm sò. Nhờ đó, không chỉ có nấm sò sạch ăn hàng ngày mà bà mẹ bỉm sữa này còn có thu nhập đều đặn mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng từ bán nấm này ra thị trường.
-
Được mẹ chồng “truyền lửa” qua việc chăm sóc vài chậu hoa lúc đầu, chị Hà Thị Quyết, tổ 2, phường chiềng Cơi (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) đã đam mê, yêu thích vẻ đẹp của hoa lúc nào chẳng hay. Niềm đam mê đó đã thôi thúc mẹ trẻ 9x người Thái sưu tầm, mở rộng vườn hoa của mình. Hiện ngưởi mẹ trẻ này sở hữu vườn hoa đẹp có một không hai ở Sơn La, doanh thu mỗi năm lên đến cả tỷ đồng.