Chiều nay, Trương Thanh Hằng xuất trận

Thứ sáu, ngày 08/07/2011 06:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại ASIAD 2010, chính điền kinh đã vớt vát lại vị thế cho thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục. Chiều nay (8.7), môn thể thao nữ hoàng lại được đặt niềm tin tại Olympic với cái tên Trương Thanh Hằng.
Bình luận 0

Vượt qua chính mình

Thực tế, khi mà các đội tuyển bóng đá Việt Nam đang vật vã tìm đường vượt ra khỏi "vùng trũng" Đông Nam Á thì với những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, điền kinh đang hướng tới những đỉnh cao châu lục, thế giới. Trong chừng mực nhất định, giá như "nữ hoàng", mà cụ thể là hai điểm sáng Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng được đầu tư về mặt vật chất chỉ bằng 1/10 của "vua", thì có lẽ mọi chuyện đã rất khác.

"Đôi khi, nhìn các cầu thủ bóng đá được quan tâm về mọi mặt mà không khỏi chạnh lòng. Trước đây khi còn ở đội trẻ, có một đôi giày mới bọn em còn phải để dành cho những dịp thi đấu quan trọng, và chỉ dám tập luyện bằng chân đất. Có lẽ, khổ quá thành quen và chuyện phải nỗ lực vượt lên chính mình trở thành chuyện… bình thường" - Hằng tâm sự.

img
 

Thời điểm này, khi Hương bị chấn thương trong chuyến tập huấn tại Đức và không thể tham dự giải, thì mọi con mắt đều đổ dồn vào những bước chạy của Hằng ở Giải vô địch điền kinh châu Á 2011 (Nhật Bản) diễn ra từ ngày 7 đến 10.7. So với Hương, Hằng trầm lặng, kín đáo hơn, đúng với "chất" của một VĐV chạy cự ly trung bình, nhưng khả năng vượt khó, chịu đựng sức ép thì không hề thua kém người đồng đội cùng sinh năm 1986.

Càng đối mặt với thách thức, bản lĩnh của Hằng càng phát huy và có những bước tiến làm giới chuyên môn phải ngỡ ngàng. Bắt đầu từ mốc son 4'19''42 tại Giải VĐQG 2005, phá kỷ lục SEA Games 2003 (4'19''48) ở cự ly 1.500m, Thanh Hằng liên tiếp xô đổ kỷ lục của chính mình: 4'18''50 (HCV SEA Games 2005), 4'11''60 (HCV SEA Games 2007). Tới ASIAD 2010, Hằng vươn tới mốc 4'09''58, đoạt HCB. Tuy nhiên, thành tích đó vẫn kém chuẩn B Olympic (4'08''90).

Lĩnh ấn tiên phong

Nếu có thể "gây sốc" đoạt chuẩn B Olympic ở cự ly 1.500m thông qua Giải vô địch châu Á 2011, Hằng sẽ giải toả được gánh nặng khi bước vào đường chạy 800m sở trường trong ngày thi đấu cuối cùng (10.7). Tại ASIAD 2010, Hằng đã đoạt HCB 800m (2'00''91), vượt qua chuẩn B Olympic (2'01''30).

Tiếc là theo quy định của Liên đoàn Điền kinh thế giới, nhằm giúp các giải đấu sau ASIAD duy trì được tính hấp dẫn, quyết liệt, thành tích của VĐV chỉ được tính chuẩn trước 7-8 tháng khi Olympic khởi tranh, chứ không thì Hằng đã có suất tới London từ năm ngoái.

Những nỗ lực của Hằng sẽ là "đòn bẩy" giúp TTVN hoàn thành cái đích 20-30 suất dự Olympic 2012, trong hoàn cảnh những điểm sáng: Hoàng Anh Tuấn (cử tạ), Hoài Thu (taekwondo) không thể thi đấu vì "dính" án kỷ luật, hoặc chấn thương. Hoàng Quý Phước (bơi lội) vẫn chưa chắc suất dự Olympic...

Nói cách khác, chỉ cần xác lập được thành tích tại ASIAD 2010 hoặc có sút giảm chút ít, thì Hằng sẽ trở thành người hùng của thể thao Việt Nam với chiếc vé chính thức đầu tiên tới Olympic 2012.

Chuyện thành-bại của Hằng không chỉ giúp điền kinh Việt Nam mở mày mở mặt, đồng đội Vũ Thị Hương giảm thiểu sức ép trong cuộc đua tìm suất tới London ở đường chạy 100m, mà còn giúp các niềm hy vọng ở nhiều môn thể thao khác vốn ở thế 50-50: Canoeing, rowing, judo, vật, thể dục, taekwondo, cầu lông, cử tạ… tự tin vượt khó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem