So với mùa trước, những màn trình diễn của Liverpool thật đáng thất vọng. Ở Champions League, họ đã bị loại ngay từ vòng bảng và giờ phải xuống chơi tại Europa League. Còn ở Premier League, thầy trò Brendan Rodgers hiện đã tụt xuống xếp thứ 11 trên BXH.
Có rất nhiều nguyên nhân khiến Liverpool sa sút. Có thể kể ra việc họ đã mất đi chấn sút chủ lực Luis Suarez, rồi hàng công mùa này chơi thất vọng với những cái tên như Mario Balotelli, Adam Lallana...
Rimmer cho rằng Liverpool đang bị nguyền rủa.
Tuy nhiên, theo như Chính trị gia Paul Rimmer của đảng Dân chủ Anh thì mọi việc lại không đơn thuần như thế. Theo ông, nguyên do chính khiến Liverpool chơi phập phù mùa này là do họ bị Chúa trừng phạt. Trên trang Facebook cá nhân của mình, Paul Rimmer viết: “Năm 2012, Liverpool đã tài trợ cho cuộc tuần hành Gay Pride ở thành phố (ủng hộ hôn nhân đồng tính). Trừ khi họ ăn năn, nếu không họ sẽ tiếp tục phải nhận một lời nguyền”.
“Tất cả đều biết đồng giới là không hay nhưng giờ thì chúng ta phải giả vờ điều đó là đẹp đẽ và bình thường…”, Rimmer nói. Thậm chí theo vị chính trị gia này, lời nguyền đã bám lấy Liverpool kể từ mùa trước. Cụ thể, sau khi đánh bại Man City để dẫn đầu BXH, họ lại sảy chân liên tiếp trước Chelsea và Crystal Palace, đồng thời đánh mất chức vô địch.
Về vấn đề này, Paul Amann, đại diện cho cộng đồng đồng giới và chuyển giới của hội CĐV Liverpool cho rằng, những bình luận của ông Rimmer là “không hợp thời” và “thiếu chính xác”. Chẳng phải tay vừa, Rimmer đốp chát lại khi khẳng định “tôi chỉ nhắc lại những gì viết trong Kinh Thánh. Đó không phải là ý kiến của tôi. Đấy là những gì Kinh Thánh viết”.
Không biết những lời ông Rimmer nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật, chỉ biết rằng, các CĐV Liverpool thực sự lo lắng. Mùa trước, đội bóng của họ đã bỏ lỡ cơ hội giải cơn khát vô địch Premier League sau 24 năm chờ đợi. Còn mùa này, quá khó để “Lữ đoàn đỏ” có thể tiếp cận tốp 4. Thậm chí có vé dự Europa League mùa tới đã là may mắn lắm rồi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.