Chó ăn đá gà ăn sỏi
-
Chàng thanh niên dân tộc Mông Giàng A Dạy, sinh năm 1993, bản Rừng Thông (xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã và đang dần đánh thức vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bằng cách ứng dụng công nghệ Israel trong trồng trọt, chăn nuôi.
-
Trên vùng đất được coi là “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, quanh năm khô cằn nhưng với đức tính cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm, anh Lò Văn Khuyên, người dân tộc Thái, ở bản Nà Nong (xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã biến vùng đất nghèo khó này trở thành vùng đất tươi xanh, đẻ ra tiền.
-
Ông Nguyễn Văn Tất không chỉ là những người gieo màu xanh cây trái, làm cho vùng đất Ia Piơr trở nên trù phú mà còn là Chủ tịch Hội Nông dân xã năng động, nhiệt tình với công tác Hội và phong trào nông dân…Với hơn 20ha vườn cây ăn trái, điều, cao su...mỗi năm gia đình ông Tất có thu nhập cả tỷ đồng.
-
Đó là anh Đỗ Văn Điệp (27 tuổi, trú tại xã Eahleo, huyện Eahleo, tỉnh Đắk Lắk)-chàng trai một mình vượt hơn 1.000 km từ quê nhà vào nơi đất khách lập nghiệp. Sau 5 năm “sống chung” bên 500 trụ tiêu, vụ mùa vừa qua anh đã thu về hơn 300 triệu đồng. Điều kỳ lạ là bên cạnh vườn tiêu lớn, anh còn sở hữu hơn 600 trụ tiêu con tươi tốt, không một dấu hiệu bệnh tật.