Chợ hoa đêm
-
Giá vé máy bay và tàu xe Tết "sốt" từng ngày; Bất chấp trời nồm ẩm, khách vẫn "đổ xô" tới chợ hoa đêm những ngày cận Tết; Lễ hội đèn lồng tại Thượng Hải, Trung Quốc... là những tin chính trong bản tin hôm nay.
-
Khi nhiều người chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày lao động mệt nhoài thì cũng chính là lúc những người lao động, tiểu thương ở chợ Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội bắt đầu làm việc...
-
Từ lâu việc đi chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) vào ban đêm đã trở thành thói quen, nét văn hóa của người dân Hà Nội. Những ngày cận Tết Nguyên đán chợ hoa lớn nhất Thủ đô lại càng trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn.
-
Chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) luôn được biết đến là khu chợ đầu mối hoa tươi lớn nhất miền Bắc. Nơi này cũng là một địa điểm yêu thích của người dân, giới trẻ Hà Thành.
-
Mặc dù trời mưa và rét muốt, nhưng rất đông người dân trên địa bàn thành phố vẫn đi chợ hoa đêm Quảng An (quận Tây Hồ) để mua hoa trước ngày lễ tình yêu.
-
Được mở cửa trở lại sau hơn nửa tháng bị phong tỏa do có người bán hoa là ca nhiễm Covid-19, nhưng những ngày qua chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) lại chìm trong cảnh ế ẩm, tiểu thương buồn bã, thao thức trong đêm vì giảm giá hết cỡ vẫn không có khách.
-
Chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) là 1 trong những chợ hoa đêm hoạt động náo nhiệt và lớn nhất miền Bắc. Chợ đã mở trở lại kể từ khi tạm ngưng hoạt động do có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 thứ 243.