Chợ hôm
-
Nhờ hoạt động buôn bán sầm uất, nên những năm qua đời sống người dân ở đây phát triển nhanh chóng, hàng nghìn ngôi nhà cao tầng, biệt thự mọc lên san sát.
-
Chợ Hôm, chợ Hàng Da là hai khu chợ nổi tiếng của Hà Nội, tuy nhiên hiện tại hai khu chợ này không còn cảnh buôn bán nhộn nhịp như nhiều năm trước. Các gian hàng vắng khách hơn, cả ngày chị em tiểu thương chỉ ngồi tán gẫu hoặc bấm điện thoại.
-
Những người Hà Nội cũ vẫn còn nhớ một câu ca dao:“Chợ Đuổi họp lúc chiều tà / Chợ Hôm họp sáng, chợ Hàng Da họp ngày”.
-
Không phải là cái chợ Hôm nổi tiếng ở Hà Nội đâu các bạn ạ. Đây là cái chợ chỉ họp vào buổi chiều đến sẩm tối (có lẽ vì thế mới gọi là chợ Hôm, giống như gọi sao Hôm, sao Mai ấy). Cái chợ quê gắn bó với bao thế hệ tuổi thơ làng tôi.
-
Rằm tháng Giêng năm nay rơi vào thứ bảy nên nhiều gia đình tổ chức cúng tết Nguyên tiêu đúng này 15 âm lịch. Từ sáng sớm, tại các chợ nổi tiếng của Hà Nội như chợ Hôm, Hàng Bè, Nguyễn Công Trứ... dòng người đổ về mua sắm rất đông.
-
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa thông báo kết quả giám sát một số sản phẩm đĩa giấy, cốc giấy trên địa bàn TP.Hà Nội.
-
Các tỉnh miền Trung đang bị ảnh hưởng của cơn bão số 10 khiến làm "đứt" đường vận chuyển rau củ, thực phẩm ra Hà Nội, làm giá các mặt hàng này bắt đầu tăng mạnh tại Hà Nội.
-
Vin lý do mưa bão, người bán hàng, đặc biệt là các mặt hàng rau củ được đà "hét" giá trên trời. Các loại rau như: rau muống, rau mồng tơi, rau cải... tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với ngày trước bão.
-
(Dân Việt) - Với số tiền đóng góp mỗi năm trên 2,5 tỷ đồng để xây dựng làng quê, người dân xã Bình Dương (huyện Bình Sơn), đã làm nên chuyện mà đến thời điểm này hiếm thấy nơi nào ở dải đất miền Trung làm được.
-
(Dân Việt) - Trưa mùng 7 Tết (9-2), giá nhiều loại rau xanh bán ở Hà Nội vẫn tăng gấp đôi so với ngày thường.