Choáng: Lao công Trung Quốc giàu sụ, đua nhau lái “xế” xịn đi làm

Thùy Chi (theo China Daily) Thứ tư, ngày 15/10/2014 08:18 AM (GMT+7)
Công nhân lao công ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc phần lớn đều có "của ăn của để" nhờ bán đất nông nghiệp. Thậm chí, hàng trăm người giàu sụ, ngày ngày đều lái xe ô tô riêng đi làm.
Bình luận 0

img" src="https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2014/images/2014-10-15/1434404474-bgwpve-sinh-1413251074_660x0.jpg" data-reference-id="20743827">  

Có khoảng 800 trong số 1.000 công nhân vệ sinh ở thành phố Quý Dương, là "những nông dân mất đất".  Hầu hết trong số họ đã thoát kiếp nghèo và có "của ăn của để". Thậm chí, nhiều người còn giàu sụ nhờ tiền bồi thường đất. Khoảng 200 nhân viên trong số này đi làm bằng ôtô riêng.

 
img  

Điển hình, cô Li Yuanli, 41 tuổi, có thâm niên là công nhân dọn vệ sinh 8 năm qua ngày ngày đều đi làm bằng xe hơi riêng. Trong ảnh, cô Li cầm chổi và hót rác đứng ngay trước mũi "xế xịn" của mình.

 
img  

Tương tự, ông Zhai Yongzhong, 46 tuổi, cứ 6h30 sáng lại đánh xe hơi đi làm, bắt đầu công việc làm sạch đường phố quen thuộc. Số tiền lương mỗi tháng người lao công giàu có và hạnh phúc ấy mỗi tháng kiếm được chỉ khoảng 326 USD. Trong ảnh, Zhai đỗ chiếc BMW của mình cạnh xe dọn vệ sinh.

 
img" src="https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2014/images/2014-10-15/1434404475-tdonve-sinh-8-1413251337_660x0.jpg" data-reference-id="20743835">  

Trong ảnh, ông Zhai đứng trước chiếc xe dọn vệ sinh cáu bẩn, bốc mùi bên cạnh chiếc xế xịn. Sau khi gia đình không còn đất nông nghiệp, ông từng làm bảo vệ 6 năm. Cách đây 3 năm, người đàn ông này chuyển sang làm tài xế xe vệ sinh. Ông tâm sự: "Dù giờ đã có tiền, tôi cũng không thể ăn không ngồi rồi ở nhà. Nhiều người trong làng tôi không biết sử dụng tiền đền bù đất một cách hợp lý đã nướng hết vào cờ bạc.

 
img Là một trong những công nhân dọn vệ sinh lâu năm nhất, Zhou Youfen, 47 tuổi, có 11 năm gắn bó với nghề. Hàng sáng, Zhou lái xe có mang theo chổi quét đường tới nơi làm việc." src="https://danviet.mediacdn.vn/upload/4-2014/images/2014-10-15/1434404475-xfkkve-sinh-3-1413251336_660x0.jpg" data-reference-id="20743830">  

Là một trong những công nhân lao công lâu năm nhất, cô Zhou Youfen, 47 tuổi, có 11 năm gắn bó với nghề. Hàng sáng, cô Zhou đều lái ô tô riêng mang theo chổi quét đường tới nơi làm việc.

 
img  

Nữ lao công Wang Demin, 55 tuổi, quét đường ngay cạnh chiếc xe hơi đắt tiền. Cô đã lái xe đi làm 10 năm nay.

 
img  

Kang Mingxiu, 47 tuổi, dọn dẹp vệ sinh bên cạnh chiếc xế xịn màu đỏ thời trang và sang trọng của mình.

 

 
img  

Khi được hỏi tại sao lại chọn làm công việc lao động chân tay này, cô Kang chia sẻ, cô đã quen với cảnh bụi bặm và sẽ gắn bó với nghề tới khi nào nghỉ hưu.

img  

  Ông Huang Lifu, 44 tuổi, gắn bó với nghề dọn vệ sinh 8 năm nay. Thậm chí, thời gian không quét đường, ông Huang còn làm thêm việc bóc dỡ các poster quảng cáo. Cũng như nhiều công nhân lao công giàu có khác, Huang ngày ngày đều đi làm bằng xế hộp. Chiếc xe đỗ ngay phía trước ông.

 
img  

Đội công nhân lao công giàu sụ chụp ảnh tập thể trước xế hộp xin.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem