Chơi như mơ ngủ, M.U bị Everton cầm chân

Chủ nhật, ngày 22/04/2012 22:24 PM (GMT+7)
Dân Việt - Mặc dù đã ba lần vượt lên dẫn trước song do hàng thủ chơi như mơ ngủ ở những phút cuối trận nên M.U đã bị đội khách Everton cầm hòa với tỷ số 4-4.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, M.U chỉ có một sự điều chỉnh duy nhất so với trận thắng 4-0 trước Aston Villa hồi cuối tuần trước là việc Nani đá chính thay Ashley Young. Bên phía Everton không có bất cứ sự thiếu vắng nào.

img
Everton xuất sắc cầm chân M.U ngay tại sân Old Trafford.

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách song Everton đã chủ động nhập cuộc khá tự tin. Phút thứ 4, Darron Gibson chuyền bóng cho Nikica Jelavic tung ra cú dứt điểm đi trúng vị trí của David De Gea. Ít phút sau, Leon Osman lại có cơ hội tung ra cú đá đi chệch cột dọc.

Sau ít phút bị ép sân, M.U đã xốc lại đội hình và tạo ra thế trận cân bằng hơn. Phút thứ 10, Nani đẩy bóng qua sự truy cản của Osman trước khi tung ra cú khứa lòng đi chệch mục tiêu.

Những phút tiếp theo, M.U đã tạo ra thế trận nhỉnh hơn so với đội bóng vùng Merseyside. Tuy chủ động chơi phòng ngự nhưng thỉnh thoảng Everton cũng tạo ra được những pha phản công nguy hiểm. Phút 30, Gibson tung ra pha sút xa đi chệch cột dọc.

Tấn công mãi mà không ghi được bàn thắng, M.U bất ngờ phải đón nhận bàn thua ở phút 33. Nhận đường căng ngang của Tony Hibbert, Jelavic bật cao đánh đầu chéo góc hạ gục David De Gea. Ở tình huống này, Rafael Da Silva đã mắc sai lầm khi không theo kèm được Jelavic.

Bị dẫn bàn trước, M.U lập tức dồn đội hình lên để tấn công. Phút 35, Paul Scholes tung ra cú sút xa đập người Welbeck và Phil Jagielka đổi hướng nhưng Tim Howard vẫn kịp ôm gọn bóng. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng, “Quỷ đỏ” cũng có được bàn gỡ ở phút 40. Nhận đường tạt cánh của Nani, Rooney bật cao đánh đầu đạp đất hạ gục tim Howard.

Sang hiệp hai, Everton đã vùng lên mạnh mẽ vào tạo ra thế trận cân bằng so với M.U. Phút 57, Nani đánh đầu chuyền bóng cho Welbeck khống chế vài nhịp rồi khứa lòng hiểm hóc vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho Red Devils.

Bàn thắng của Welbeck đã giúp M.U thi đấu hưng phấn hơn. Phút 60, Nani có pha bật tường ăn ý với Carrick và Welbeck trước khi sục bóng qua đầu Tim Howard, gia tăng cách biệt cho “Quỷ đỏ”. Phút 67, Hibbert tạt cánh vừa tầm cho Marouane Fellaini bắt volley, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Everton.

Tuy nhiên, tới phút 69, Rooney có pha đập nhả ăn ý với Welbeck trước khi dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 4-2. Dẫn trước với cách biệt khá an toàn, đội chủ sân Old Trafford đã chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu. Phút 82, Rafael căng ngang cho Nani đệm bóng dội cột dọc.

Phút 83, Phil Neville treo bóng rất khó chịu vào trong vòng cấm buộc Rio Ferdinand phải đánh đầu phá bóng ra và Jelavic đã ập vào sút tung lưới De Gea, rút ngắn tỷ số xuống 3-4 cho Everton. Đúng 2 phút sau, Fellaini kiến tạo cơ hội cho Steven Pienaar quân bình tỷ số 4-4.

Tuy đã rất nỗ lực trong ít phút còn lại nhưng M.U vẫn không thể đưa được bóng vào lưới của thủ thành Tim Howard dù chỉ một lần và đành chấp nhận chia điểm với The Toffees.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem