Chồng bất an khi biết tin vợ cũ mang thai, hé lộ sự thật đau xót

Thứ ba, ngày 01/10/2019 18:49 PM (GMT+7)
Anh nói rằng anh với chị ta chỉ quá trớn vì chút tình xưa nghĩa cũ, không ngờ lại có em bé. Tôi chết lặng, cứ tưởng người cũ đã ly hôn là chấm dứt, vậy mà sợi dây nối tình cảm của họ lằng nhằng đến tận bây giờ.
Bình luận 0

Anh cưới tôi sau khi đã ly hôn vợ. Chúng tôi đường đường chính chính đến với nhau. Tôi không phải người thứ ba, cũng không phải là người anh kết đôi vội vàng, vì tận sau 2 năm ly hôn, anh mới cùng tôi về một nhà. Trên giấy tờ, tôi giờ đây mới là vợ hợp pháp của anh.

Về mối duyên trước, anh chia tay chị vì bất đồng quan điểm sống. Tôi cũng không nhắc lại quá khứ với anh. Bởi khi kết hôn với người đàn ông đã một đời vợ, tôi luôn dặn lòng mình là chỉ nên nhìn về phía trước.

Chung sống cùng nhau, tôi và anh có một con nhỏ. Cuộc sống của 3 chúng tôi không có gì quá đặc biệt. Vợ chồng ít cãi vã, bởi tôi là người trầm tính, ít đôi co.

img

Tôi đã từng rất hi vọng vào cuộc hôn nhân này - Ảnh minh họa

Với vợ cũ của anh, chưa bao giờ tôi nghe việc họ gặp lại nhau, thăm hỏi nhau, nên tôi rất yên tâm. Nhưng người ta thường nói “tình cũ không rủ cũng tới’, và điều họ làm thật vượt quá sức tưởng tượng của tôi.

Một ngày, tôi tình cờ bắt gặp vợ anh trên phố với dáng vẻ nặng nề, mệt mỏi. Tôi nhận ra cô ấy cũng đã bầu khoảng 6, 7 tháng. Tối ấy, tôi về nằm trong phòng ngủ, tự nhiên nhớ đến hình ảnh ấy, tò mò, tôi vào Facebook vợ anh. Không có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy có người đàn ông nào bên cạnh. Những dòng tâm sự buồn bã càng làm tôi cảm thấy như cô ấy vừa bị phụ tình. Tự nhiên, tôi quay sang nói với chồng: “Này, cô vợ cũ của anh đã bầu lớn rồi đấy”.

Chồng tôi giật mình, bối rối nhìn tôi: “Sao em biết?”.

“Em tình cờ gặp”, tôi trả lời thế, nhưng lúc này, tự nhiên chính tôi cũng bất ngờ vì thái độ của chồng. Anh tỏ ra lo lắng, bất an hẳn. Tôi gặng hỏi thêm, nhưng anh miễn cưỡng trả lời vài câu, rồi bảo tôi đừng nghĩ linh tinh, lo đi ngủ sớm.

Cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc không thể chợp mắt nổi. Sẽ thế nào nếu chồng tôi chính là tác giả của cái thai ấy? Sẽ là thế nào khi sau bao nhiêu năm ly hôn, anh bất ngờ quay lại dan díu với cô ấy?

Thế còn tôi thì sao? Tôi cũng đã có với anh một đứa con nhỏ, tôi hiện tại mới chính là vợ anh… Những suy nghĩ ấy quay cuồng trong đầu, khiến tôi thức trắng.

Có một thứ linh tính kỳ lạ khiến tôi buộc phải tìm hiểu về chuyện này. Thế rồi chỉ sau đó một tuần, tôi phát hiện ra sự thật. Mọi thứ đúng như những gì tôi nghĩ. Anh đã làm vợ cũ có bầu - đúng vào khoảng thời gian mà tôi bận bịu chăm lo con nhỏ. Anh giấu tôi đi gặp lại người xưa, rồi chính những cuộc gặp lén lút ấy đã làm họ có một giọt máu chung - là cái thai chị vợ cũ đang mang.

img

Hình ảnh vợ anh mang bầu đã khiến tôi có linh cảm bất an - Ảnh minh họa

Khi tôi điên cuồng trách móc thì anh nói anh không thể khiến cô ấy phá thai, giờ anh cũng không biết phải làm sao khi mà một đằng thì con nhỏ, một đằng thì con sắp chào đời. Anh nói rằng anh với chị ta chỉ quá trớn vì chút tình xưa nghĩa cũ, không ngờ lại có em bé. Tôi chết lặng, cứ tưởng người cũ đã ly hôn là chấm dứt, vậy mà sợi dây nối tình cảm của họ lằng nhằng đến tận bây giờ.

Tôi từng bị ba mẹ ngăn cản khi đến với anh, từng bị dọa từ mặt khi đến với anh. Nhưng tôi đã tranh đấu, gạt qua tất cả để cùng anh dựng xây tổ ấm. Vậy mà anh phụ bạc tất cả. Tôi biết phải đối mặt thế nào, nói chuyện thế nào với cha mẹ, khi quay về gia đình mình đây?

Mấy ngày nay chồng tôi bỏ hai mẹ con ở nhà để tới chăm sóc cho vợ cũ, vì cô ấy sắp tới ngày sinh nở. Tôi nửa muốn ly hôn để dứt khoát, nửa không thể vì quá thương con nhỏ. Con thậm chí còn chưa vào lớp Một...

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại. 

H.Trà (Phunuonline)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem