Chồng dẫn 5 kẻ côn đồ cầm roi điện hăm dọa vợ

Thứ bảy, ngày 03/12/2011 06:27 AM (GMT+7)
Chị Diệu quay về quán cà phê thì chồng chị là Nguyễn Thanh Bình dẫn theo năm thanh niên mặt mày hung tợn cầm theo roi điện vào tận quán hăm dọa: “Nếu ai đi báo công an sẽ bị giết chết”.
Bình luận 0

Sáng 2.12, chị Nguyễn Thị Diệu (trú Tân Bản, Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai) đang chạy xe máy trên đường thì bị người chồng là Nguyễn Thanh Bình cúp đầu xe chặn lại.

img
Chị Diệu đang tường trình tại cơ quan Công an xã Hiệp Hòa, Biên Hòa

Bình lao tới đạp ngã xe xuống đường rồi lao vào đánh đấm chị Diệu tới tấp làm chị chảy máu ở miệng, môi sưng to. Chị Diệu hoảng hốt bỏ chạy đến một nhà dân ven đường nhờ gọi điện thoại báo cảnh sát 113 đến cứu giúp. Trong lúc này, Bình mở cốp xe của vợ lấy ví và 20 triệu đồng rồi lên xe bỏ chạy.

Sau đó chị Diệu quay về quán cà phê do chị đang kinh doanh thì Bình dẫn theo năm thanh niên mặt mày hung tợn cầm theo roi điện vào tận quán hăm dọa: “Nếu ai đi báo công an sẽ bị giết chết”.

Phải hơn vài giờ sau chị Diệu mới thoát thân được ra ngoài, chạy đến trụ sở công an trình báo sự việc.

Tường trình về hành vi bạo hành của chồng, chị Diệu cho biết hai người sống với nhau như vợ chồng không đăng ký kết hôn. Đến năm 2002, hai ngưới có với nhau một đứa con chung mới đi đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, Bình không lo chí thú làm ăn mà còn quan hệ lăng nhăng với nhiều cô gái khác.

“Mỗi khi về nhà, bất kể giờ giấc, ông ta không vừa lòng chuyện gì là lôi tôi ra đánh đập tàn nhẫn. Nhiều lần dùng thắt lưng trói tay rồi xô tôi ngã lăn ra nền nhà, dùng chân giẫm đạp trên người tôi. Có lần Bình dùng điếu thuốc lá đang cháy đỏ châm vào mặt tôi, còn lấy chìa khóa cào mặt tôi chảy máu. Việc này bạn bè tôi, người thân tôi ai cũng biết nhưng vì tính hung hăng của ông ta cho nên không ai dám căn ngăn” - chị Diệu kể lại.

Theo những người hành xóm, ai cũng biết việc chị Diệu bị bạo hành nhưng không can thiệp vì biết tính Bình dữ dằn và thô bạo. “Hiện tôi sống trong tâm trạng bất an vì chồng thường xuyên đe dọa sẽ giết tôi. Không chịu nổi, tôi đã làm đơn xin ly hôn gửi đến tòa án” - chị Diệu nói.

Theo Pháp luật TP.HCM

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem