Chồng ngoại tình với osin
-
Tôi chỉ không hiểu được là bố chồng tôi vốn là một người keo kiệt. Vậy mà lần này bố chồng tôi lại sẵn sàng thuê một cô giúp việc trẻ và lại trả mức lương cả chục triệu một tháng. Nửa năm trôi qua, tôi chết lặng khi biết sự về thân phận của cô giúp việc.
-
Tôi quyết định đuổi việc osin ngay vì quá tức giận. Nhưng câu nói và lời gửi gắm sau cùng của cô ta khiến tôi phải tự suy nghĩ lại về chính mình.
-
Th. luôn tìm cách nịnh nọt, lấy lòng mẹ chồng tôi, ngày ngày đấm bóp, nhổ tóc sâu… Cô ta còn đong đưa, tán tỉnh chồng tôi.
-
Bà chủ là một phóng viên thường phải đi công tác xa nên thuê 1 người giúp việc và yên tâm phó thác toàn bộ việc nhà cho
-
Lúc này tôi mới cay đắng nhận ra phụ nữ thâm sâu và ác độc đến mức nào khi đã hết tình.
-
Lần đó, anh đưa về một giúp việc nói là người quen giới thiệu, bảo tôi coi như vừa có người trông coi tin cậy vừa đỡ đần việc nhà.
-
Để rảnh rang làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, tôi đã thuê 1 chị giúp việc trung niên, béo tròn, chân tập tễnh.
-
Anh dẫn về cho tôi một cô giúp việc mới 19 tuổi, trắng trẻo, xinh xoắn, e lệ như gái đến nhà chồng để xem mặt
-
Khi tôi hỏi về thưởng Tết Dương lịch khủng của chị giúp việc, cả chồng và chị giúp việc đều đưa ra lời khai rất khớp nhau.
-
Thật tình, tôi chưa biết có thể tha thứ cho chồng hay không, nhưng tôi cũng không muốn hình ảnh của bản thân và gia đình bị xấu đi vì sai lầm của chồng. Vì thế, tôi không muốn làm lớn chuyện.