Chồng nhất quyết đặt tên con giống tên người yêu cũ của vợ

Thứ hai, ngày 14/04/2014 06:27 AM (GMT+7)
Em đang mang bầu con đầu lòng và chuẩn bị sinh. Mấy ngày nay chồng nhất nhất bảo muốn đặt tên con như tên người cũ của em. Em băn khoăn không hiểu anh đang nghĩ gì?
Bình luận 0
Hỏi:

Em đến với chồng hiện tại khi đã trải qua mối tình đầu sâu đậm. Do có nhiều lí do nên em và người đó không đến được với nhau. Anh bỏ đi miền Nam làm việc và định cư luôn ở trong đó. Cũng từ hồi đó chúng em không liên lạc với nhau và cũng không biết cuộc sống của nhau như thế nào.

img
Ảnh minh họa

Em dần cũng nguôi ngoai và gặp chồng em bây giờ. Chúng em lấy nhau sau hai năm tìm hiểu. Anh là người đàn ông yêu thương vợ nhưng đôi lúc hay nóng tính. Cuộc sống hôn nhân có đôi lần cãi vã nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Gần đây anh vô tình xem được một bức thư có kí tên của người yêu cũ của em, nhưng im lặng không nói gì. Đối với em những bức thư đó chỉ đơn giản là kỷ niệm tình đầu, em cũng không còn nhớ nhung gì người cũ. Vì dù sao đó cũng là tình đầu và để lại trong em nhiều cảm xúc.

Em đang mang bầu con đầu lòng và chuẩn bị sinh. Mấy ngày nay chồng nhất nhất bảo muốn đặt tên con như tên người cũ của em. Em băn khoăn không hiểu anh đang nghĩ gì? Em chưa nói gì nhưng trong lòng hoài nghi, sợ phản đối thì anh cho rằng em vẫn nghĩ đến người cũ mà không đồng ý đặt tên con như thế thì sau này mỗi lần gọi tên con chắc chắn em sẽ có chút gợn lòng? Em làm sao để nói cho khéo với chồng đây?

haihoa@...yahoo.com

Đáp:

Có lẽ, đúng như như em cảm nhận, chồng em không tự dưng đòi đặt tên con giống tên người cũ. Sự im lặng khi anh ấy nhìn thấy bức thư đã biến thành một hành động ít nhiều khiêu khích, theo kiểu “cô vẫn còn nhớ tới nó thì lấy tên nó mà đặt cho con”.

Đặt tên con chỉ là vỏ bọc, vấn đề ẩn giấu sau đó chính là: anh ấy đang ghen, đang băn khoăn về việc em có còn nhớ tới người cũ hay không, liệu em đã hết lòng yêu anh ấy hay là “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”? Khi nhìn nhận rõ điều này, em sẽ thấy: Việc em cần làm không phải là tranh cãi về cái tên của con, mà là bằng những cách kín đáo nhất, tình cờ nhất, chân thành nhất, cho chồng em thấy rằng: Em chỉ có mình anh ấy.

Khi đó, mọi chuyện tự khắc sẽ đâu vào đấy. Nếu anh ấy lờ lớ lơ đi cái tên người cũ của em mà nghĩ ra một cái tên mới khác cho con, thì đừng nhắc lại chuyện cũ nhé!

Thân mến!
Chuyên viên tư vấn tâm lý Tường Minh

Yêu trẻ thơ (Theo Yêu trẻ thơ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem