Chồng yếu sinh lý
-
Chồng tôi đào hoa, tán tỉnh, yêu đương nhiều người nhưng chuyện chăn gối lại rất tệ.
-
Một người phụ nữ tại Đài Loan do không được gần gũi chồng đủ nhiều, đã ngã vào vòng tay của đồng nghiệp, còn lên mạng xin lời khuyên.
-
Khi nhắc đến chuyện đó, anh thay đổi thái độ, không nói gì cũng không ăn, không quan tâm đến tôi. Tôi sống với anh như một người bạn cùng nhà chứ không phải là một người vợ đúng nghĩa.
-
Bản lĩnh đàn ông của anh cũng đi xuống trông thấy. Chỉ mới vào trận được đôi ba phút là anh đã "giơ cờ trắng" xin hàng. Những lần tiếp theo, tình trạng của chồng cũng chẳng khá hơn. Tôi tức lắm, âm thầm thăm dò "tuyệt chiêu" của mấy chị bạn.
-
Tôi 31 tuổi, chồng 30 tuổi, hôn nhân bắt đầu cách đây một năm và chưa có bé nào. Mới một năm sống chung thôi mà tôi đã phải tha thứ cho chồng 4 lần vì anh ngoại tình.
-
Tôi cũng đã nhắc khéo chồng ăn uống tẩm bổ, đi khám bác sĩ nhưng anh bỏ ngoài tai, nhậu càng ngày càng nhiều, tửu lượng anh rất cao, có thể uống được 20 chai mà không xỉn.
-
Đến khi tôi bắt gặp hai người tay trong tay vào khách sạn vào giờ nghỉ trưa, tôi đã không kiềm chế được nên tát Vân hai cái. Vân khóc nức nở và nói trong dòng nước mắt...
-
Theo người vợ, chồng cô đột nhiên bị yếu sinh lý, khiến cô rất lo lắng, không biết phải làm thế nào.
-
Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là đêm tân hôn của chúng tôi. Đêm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Đại chỉ ôm, hôn tôi và ngủ ngon lành.
-
Thời gian tôi sinh em bé và sau khi ở cữ, anh cũng chỉ quấn quýt với con chứ không hề bộc lộ sự ham muốn vợ như tôi chờ đợi bấy lâu nay. Những khi con ngủ, tôi ráng đợi anh "bật đèn xanh" nhưng anh toàn lấy cớ đi làm về mệt mỏi, giờ chỉ muốn ngủ để lấy sức ngày mai đi làm kiếm tiền nuôi vợ con.