Chú chó Husky gây sốt khi trở thành "anh hùng" cứu trẻ sơ sinh

Thứ sáu, ngày 30/04/2021 09:31 AM (GMT+7)
Chú chó Husky khổng lồ của người đàn ông Terry Walsh, 64 tuổi, đã cứu sống một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi vào ngày 22/4.
Bình luận 0

Chú chó Husky gây sốt khi trở thành "anh hùng" cứu trẻ sơ sinh

Ngày 22/4, Terry Walsh, 64 tuổi, đang đi dạo trong công viên Birmingham cùng chú Husky tên Hel thì nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ, và đó là nhờ chú chó của ông đã nhẹ nhàng đánh thức bé.

Cựu kỹ sư hoàng gia thừa nhận mình bị choáng váng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh, chú chó thông minh khiến đứa bé khóc lên bằng cách 'huých nhẹ' nó bằng mũi để thu hút sự chú ý của Terry. Terry nói với BirminghamLive rằng nếu không có chú chó của mình thì chắc ông ấy đã bỏ đi rồi.

Ông nói: "Bên trái tôi, có một tấm chăn cuộn lại ngay dưới bụi cây. Tôi quay lại nắm lấy Hel để nó không chui vào bụi cỏ, sau đó Hel đi đến cạnh chiếc chăn, nằm cạnh đó và bắt đầu huých chăn bằng mũi thật nhẹ nhàng".

"Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé này. Tôi nghĩ rằng chính cú thúc nhẹ nhàng cùng hơi nóng từ cơ thể Hel đã đánh thức đứa bé".

"Một con chó lớn hơn hoặc hung dữ có thể xé toạc chiếc chăn và gây nguy hiểm cho đứa bé. Ngoài ra, còn có những mối nguy hại từ cáo, chuột và đủ thứ trên đời".

"Đứa bé lúc đó sẽ ra sao?"

Ông tiếp tục: "Tôi hơi choáng váng nên nhanh chóng đi tới và vén một phần chăn ra khỏi mặt đứa bé. Đây là một đứa trẻ sơ sinh."

Cảnh sát cho biết em bé có khả năng được sinh cùng ngày và bị bỏ rơi vài giờ sau đó.

Chú chó Husky gây sốt khi trở thành "anh hùng" cứu trẻ sơ sinh - Ảnh 3.

Chú chó anh hùng đã cứu được đứa bé sơ sinh.

Đứa bé mặc một chiếc áo phông 'Dino Dude' có sọc màu cam và trắng, quần tây màu xám và được quấn trong một chiếc chăn họa tiết zig-zag màu xám và trắng.

Ông Walsh từ Kings Norton, tiếp tục: "Tôi cảm ơn Chúa vì đứa bé còn sống, sư việc có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều. Đứa bé có thể đã chết. Tôi nói với hàng xóm của mình, Thiên đường đã gửi Hel đến giải cứu một cậu bé sơ sinh!"

Cảnh sát không thể tiết lộ nhân thân của bé, nhưng họ nói rằng đang truy tìm một người phụ nữ da trắng ở độ tuổi 20 đã được một số nhân chứng nhìn thấy vào khoảng thời gian đứa bé bị bỏ rơi.

Terry nói thêm: "Tôi đã nói chuyện với hai thanh thiếu niên nghĩ rằng họ đã nhìn thấy một người phụ nữ với chiếc chăn giống hệt đang bế một đứa trẻ trước đó khoảng nửa giờ hoặc một giờ."

Chú chó Husky gây sốt khi trở thành "anh hùng" cứu trẻ sơ sinh - Ảnh 4.

Chú chó nhẹ nhàng dùng mũi "huých" nhẹ đứa trẻ.

Dịch vụ khẩn cấp được gọi vào khoảng 5h30 chiều và đến ngay sau đó. Cậu bé đã được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ không phát hiện vấn đề gì.

Phát biểu với BirminghamLive vào đầu tuần này, Thám tử Annie Miller cho biết người mẹ có lẽ đã chăm sóc tốt cho thai nhi trong suốt thời kỳ mang thai, vì vậy cậu bé có một sức khỏe ổn định khi được tìm thấy.

Cảnh sát West Midlands đã lặp đi lặp lại những lời kêu gọi người mẹ - hoặc bạn bè và gia đình của cô ấy - hãy đến đón bé.

Annie Miller cho biết: "Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là tình trạng của người mẹ. Chúng tôi cần tìm cô ấy để kiểm tra sức khỏe thể chất và tinh thần của cô".

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem