Chủ nhà khởi đầu xuôi

Thứ bảy, ngày 18/09/2010 06:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giành chiến thắng 2-1 trước An Giang ở cùng bảng A vào chiều qua (17-9), chủ nhà Long An rộng cửa lọt vào vòng trong.
Bình luận 0

Trong lần đầu được "nếm" cảm giác thi đấu dưới ống kính truyền hình trực tiếp VTV3, các cầu thủ Long An và An Giang đều không tránh khỏi cảm giác "khớp". Nhưng trong những thời khắc quyết định nhất, những cá nhân xuất sắc đã giúp đội chủ nhà tạo nên sự khác biệt… 

img
Long An giành chiến thắng trước An Giang trong trận ra quân. Ảnh: Hữu Thọ

Thi đấu dưới sự cổ vũ của khá đông CĐV nhà, thầy trò HLV Ngô Quang Vinh càng đá càng sung. Trong khi đó, hàng thủ của An Giang lại không thể duy trì được sự tập trung cần thiết.

Phút 28, Minh Thành đột phá dũng mãnh bên cánh trái buộc Quang Sang phải phạm lỗi trong vòng cấm, nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.Tâm lý thi đấu căng cứng khiến Long An - An Giang không thể kiểm soát tốt trái bóng.

Liên tiếp những pha tấn công ăn miếng trả miếng được tổ chức về phía hai phần sân, nhưng lại có quá nhiều sai sót trong những đường chuyền cuối cùng. Thậm chí, trong một tình huống phản công sắc sảo hiếm hoi, chân sút số một của An Giang tại vòng bảng là Trần Phúc Thọ lại bị lố đà khá "vô duyên".

Từ chấm phạt đền, Nam Châu hạ thủ môn Văn Trung, mở tỷ số cho Long An. Chơi hơn người, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép và có thêm bàn thắng thứ hai ở cuối hiệp một. Người nhân đôi cách biệt là Phước Huy với một cú đánh đầu hiểm hóc mà những cầu thủ chuyên nghiệp cũng phải… "thèm".

Sau giờ nghỉ, An Giang cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, trong khi đó đội chủ nhà bắt đầu có dấu hiệu chủ quan. Phút 68, tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ Long An, Kỳ Nam ghi bàn rút ngắn tỷ số. Khoảng thời gian còn lại chứng kiến khá nhiều cơ hội ngon ăn mà cầu thủ hai đội tạo ra nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thắng sát nút 2-1, Long An đã có sự khởi đầu hoàn hảo, làm hài lòng người hâm mộ chủ nhà.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Ngô Quang Vinh cho biết: "Các vị trí vẫn chưa có được sự gắn kết như mong muốn, và chơi không được như khi đá tập. Tôi tin là khi giải tỏa được sức ép tâm lý, Long An sẽ chơi tốt hơn. Phía trước đội vẫn còn 2 trận đấu nữa nên không thể mất tập trung".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem