Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo tìm hiểu của Dân Việt, từ trước tới nay, Chủ tịch VFF nếu vẫn còn là người của cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp, đều không được hưởng thêm lương từ VFF.
Gần nhất, như trường hợp ông Nguyễn Trọng Hỷ-Chủ tịch VFF nhiệm kỳ V (2005-2009) và nhiệm kỳ VI (2009-2013). Khi vẫn còn giữ vị trí Phó Chủ nhiệm UBTDTT (nay là Tổng cục TDTT), ông Hỷ cũng không được nhận lương từ VFF trong những năm đầu ngồi ghế Chủ tịch tổ chức này ở nhiệm kỳ V.
Sau này, khi đã nghỉ hưu tại Tổng cục TDTT và làm việc chuyên trách ở VFF, ông Hỷ mới được nhận lương khoảng 30 triệu đồng/tháng.
Nếu được tín nhiệm vào vị trí Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng (trái) và ông Phạm Văn Tuấn sẽ phải "làm việc không công" |
Nói cách khác, nếu một trong hai ứng viên sáng giá nhất là ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank, và ông Phạm Văn Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trúng cử vị trí Chủ tịch VFF vào ngày 5.6 tới, họ cũng sẽ không nhận được lương với công việc "chèo lái" VFF ở nhiệm kỳ tới.
Trong khi đó, nét mới của bộ máy VFF nhiệm kỳ VII là sẽ chỉ có 1 cấp (cấp chỉ đạo, quản lý), thay vì 2 cấp như trước (cấp chỉ đạo, quản lý-thường trực VFF, và cấp điều hành-ban tổng thư ký). Nghĩa là trách nhiệm của Chủ tịch VFF nhiệm kỳ mới sẽ nặng nề hơn gấp bội.
Chính ứng viên Lê Hùng Dũng cũng đã nhận xét: “Công việc của Chủ tịch VFF khới tới, sẽ nặng nề hơn do phải trực tiếp đứng ra chỉ đạo, điều hành….”
Và khi công việc nặng nề hơn hẳn so với trước đây, lại không nhận được đồng lương nào từ VFF, thì rõ ràng vị tân Chủ tịch VFF càng phải có cả tầm và tâm thì mới có thể giúp bóng đá nước nhà “thay da đổi thịt” được!
Tuệ Minh