Chữa ung thư bằng... hương và huýt sáo inh ỏi

Thứ sáu, ngày 24/02/2012 16:49 PM (GMT+7)
Người đàn bà tự xưng có khả năng chữa bách bệnh huơ nắm hương xung quanh bệnh nhân, miệng huýt sáo inh ỏi. Phía dưới, những bệnh nhân của cô mắt tròn mắt dẹt nhìn, miệng không ngớt thán phục.
Bình luận 0

Cận cảnh kiểu chữa bệnh kỳ lạ

Đã nắm được lịch chữa bệnh từ chính gia chủ, chúng tôi trong vai những người “có bệnh thì vái tứ phương” tìm đến cô Thiên. Khi đến nơi, vài bệnh nhân đã chuẩn bị sẵn mỗi người 2 chai nhựa để đựng nước.

img
Cô Thiên đứng khấn trước khi chữa bệnh

Với lý do bố bị bệnh ung thư, chúng tôi lân la dò hỏi thì được biết cô Thiên này là người từ trong Đà Lạt ra, kiểu chữa bệnh của cô thuộc hàng độc nhất vô nhị. Cô đã chữa cho cả chục người khỏi bệnh ung thư ở khắp các tỉnh trong cả nước.

Sau khi chữa xong bệnh cho gia chủ bị xơ gan cổ chướng giai đoạn cuối và những bệnh nhân là người quen của gia chủ, cô Thiên sẽ tới nhà một vị lãnh đạo cao cấp đã về hưu để lập đàn chữa bệnh cho ông này.

Theo yêu cầu của cô Thiên, gia chủ phải lập một bàn thờ lớn ở trong nhà với ảnh Phật, bát hương và mâm hoa quả lớn. Đồng thời, trước khi cô đến chữa bệnh phải chuẩn bị vài lít rượu và vài lít nước lọc để cô làm phép.

Về phần chi phí, theo những bệnh nhân của cô nói thì tùy tâm.

Sau một hồi chờ đợi, đến gần trưa thì cô xuất hiện trên chiếc xe ôtô 7 chỗ đời mới cùng với đoàn tùy tùng của mình. Nhìn người đàn bà chỉ hơn 40 tuổi, mái tóc hoa râm, vóc dáng thấp bé nhưng có phần phốp pháp ít ai nghĩ rằng đây lại là người có thể chữa bách bệnh chỉ bằng…huýt sáo, huơ hương và uống nước lọc.

Tuy nhiên, khi tôi hỏi về trường hợp của bố mình thì chính cô xác nhận rằng mình có thể làm ông khỏi bệnh.

Bắt đầu vào buổi làm lễ, cô Thiên vận lên mình bộ áo dài màu trứng sáo. Cầm 5 nén hương đã được người tùy tùng đốt sẵn, cô đi về phía điện thờ khần vái vài câu rồi bất ngờ quay lại phía người bệnh đã đứng chờ sẵn, miệng huýt sáo liên hồi và huơ nắm hương khắp người ông này.

Cô làm vậy trong vài phút, sau đó bắt bệnh nhân của mình vén áo lên để cô tiếp tục chữa bằng hương. Thi thoảng cô quay về phía điện thờ, mắt nhìn lên ảnh Phật rồi gật đầu, trong miệng phát ra những tiếng “ục…ục” như thể đã nghe thấy chỉ đạo từ bề trên.

Cô dùng hương huơ quanh mình bệnh nhân, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau kèm theo tiếng huýt sáo vang vọng trong vòng 10 phút rồi quay lại phía điện thờ lấy cốc rượu trắng đã được rót sẵn.

Miệng khấn vái, tay dùng hương huơ vòng quanh cốc rượu vài lần, bất ngờ cô đưa lên miệng uống rồi quay lại phun ra khắp người bệnh nhân. Sau đó, cô đưa cốc rượu cho người nhà bệnh nhân rót vào chai rồi dặn “rượu để xoa”.

Hết màn rượu, cô quay lại điện thờ lấy tiếp cốc nước lọc rồi dùng hương khấn vái và huơ như đã làm với cốc rượu. Sau đó, dùng nắm hương gõ liên hồi vào cốc nước cho tàn hương rơi xuống nước. Tiếp theo, cô bảo bệnh nhân uống vài ngụm và lại đưa cho người nhà rót vào chai đã chuẩn bị sẵn rồi dặn “nước để uống”.

Cụ thể, theo nhưng người tùy tùng của cô giải thích là: “Trong uống ngoài xoa, rượu để xoa còn nước thì để uống hàng ngày”.

Cứ như thế, chỉ trong vòng gần 2 tiếng đồng hồ, cô đã thực hiện chữa trị cho 4-5 người đang có bệnh. Từ xơ gan cổ chướng cho đến bệnh gút, đau chân khớp, đau đầu…

Thậm chí, cô còn dùng cách này để chữa bệnh qua… ảnh do bệnh nhân không thể đến tham dự.

Người nhà bệnh nhân kêu trời

“Hôm mới xem, tôi suýt nữa thì bật cười ngay tại chỗ khi nhìn cô ấy chữa bệnh. Nhưng vì cả nhà đang rất chăm chú và tin tưởng nên tôi không dám phá đám” – anh T.V.Đức (Nguyễn Sơn - Long Biên – Hà Nội) em trai bệnh nhân nói.

img
Dùng hương huơ quanh người có thể chữa bệnh ung thư?

Theo anh Đức cho biết, do anh trai của anh bị bệnh từ khá lâu, đang vào giai đoạn cuối nên cả nhà chạy đi khắp nơi tìm cách chữa bệnh. Riêng anh Đức thì dùng cách khác, anh đưa anh trai mình vào viện uy tín của quân đội để chạy chữa.

Sau vài tuần nằm viện, anh trai anh Đức đã đỡ đau đớn hơn, bệnh có dấu hiệu ngưng phát triển thêm. Tuy nhiên, vì thương con em mình nên bố mẹ anh Đức và chị gái anh không yên tâm, muốn bệnh khỏi hẳn.

Không hiểu nghe ai giới thiệu, người nhà anh Đức đã chi tiền rước hẳn thầy trong tận Đà Lạt ra chữa bệnh. Khi nghe thấy vậy, anh đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ nhưng vô hiệu.

Đã vậy, anh còn bị trách mắng là “không thương anh trai mình”.

“Nói thật với cậu nhé, tôi chẳng tin đâu. Nếu như cho uống thuốc này thuốc kia thì còn cố mà tin với hy vọng còn nước còn tát. Đằng này chỉ với hương, nước lọc, rượu và huýt sáo vẫn có thể chữa bệnh nan y thì đúng là hoang đường.

Y học thế giới phát triển đến vậy mà cũng mới chỉ làm cho bệnh ung thư, bệnh nan y ngừng tàn phá cơ thể người để kéo dài sự sống thêm một thời gian thôi. Đã có thuốc gì chữa được bệnh đấy đâu” – anh Đức bức xúc chia sẻ.

Trước đó mấy hôm, cô Thiên còn dẫn theo một đoàn người với máy quay phim, máy chụp ảnh. Nói rằng nhà báo đến đưa tin về khả năng của cô, vì sau khi chữa bệnh xong ở đây cô sẽ chữa cho một vị nguyên lãnh đạo cao cấp.

Không biết có phải nhà báo thật không mà làm anh Đức mất mấy ngày ngồi tìm các báo xem có ai viết về cô không. Mỗi lần nhìn thấy anh mình đứng cho cô “phun nước vào mặt, vào người” là anh Đức chịu không nổi, chỉ muốn chạy ra báo công an vào tóm cổ “cô”.

Theo Phụ nữ Today
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem