• Trên facebook của mình, TS Nguyễn Đức Lộc đã viết về nghề giáo: “Tôi đã chọn nghề giáo hay nghề giáo đã chọn tôi, rất khó xác định. Những thăng trầm nghề nghiệp, có đôi lần thổn thức muốn dứt áo ra đi... Và tôi biết, bạn bè đồng nghiệp trong đời cũng nhiều người từng như tôi. Nhưng dẫu sao ta đã đi trên con đường này thì cố gắng tìm kiếm sự an vui bởi muôn vàn sự yêu thương trong cõi sống của nghề nghiệp”.
  • Cả tuần lễ nay, điện thoại của tôi “tin tin” liên tục vì tin nhắn của các ban đại diện phụ huynh. Đứa con nhỏ nhất đầu cấp 1 toàn tin nhắn chuẩn bị cho con tập văn nghệ, nhảy múa, làm bánh, vẽ hoa cho thiệp mừng thầy cô. Còn hai đứa đầu cấp 2 và cấp 3 toàn tin nhắn quyên tiền để bỏ phong bì và mua quà mừng thầy cô.
  • Tôi nhận ra rằng món quà ý nghĩa nhất với họ chính là sự kính trọng, yêu mến từ học trò.
  • Thi xong vào lớp các con hỏi ngày 20.11 có chơi nữa không cô? Có phụ huynh vào hỏi cô trường tổ chức 20.11 vào thứ bảy hay thứ hai, nhưng cô chưa biết vì chưa có văn bản chỉ đạo của phòng giáo dục.