Viết tiếp câu chuyện 20.11

Chủ nhật, ngày 19/11/2017 06:29 AM (GMT+7)
Thi xong vào lớp các con hỏi ngày 20.11 có chơi nữa không cô? Có phụ huynh vào hỏi cô trường tổ chức 20.11 vào thứ bảy hay thứ hai, nhưng cô chưa biết vì chưa có văn bản chỉ đạo của phòng giáo dục.
Bình luận 0

Mới thứ sáu tuần vừa rồi đã cho học sinh thi văn nghệ, thi kể chuyện, thi làm thiệp, thi hội thao,  thầy cô mệt bở hơi tai nhưng học trò là người vui nhất, thi cấp trường thôi mà các bé cũng xúng xính quần áo tóc tai son phấn. Thi xong vào lớp các con hỏi ngày 20.11 có chơi nữa không cô? Có phụ huynh vào hỏi cô trường tổ chức 20.11 vào thứ bảy hay thứ hai, nhưng cô chưa biết vì chưa có văn bản chỉ đạo của phòng giáo dục. Chứng tỏ học sinh quan tâm và chờ đợi, phụ huynh cũng quan tâm.

img

Trong cuộc đời chúng ta học qua bao nhiêu thầy cô, thầy cô nào làm chúng ta nhớ nhất, yêu thương nhất, thầy cô nào mà chúng ta nghĩ về nhiều nhất, và muốn đến thăm nhất?

Quay vào lớp trò chuyện với các em học sinh về ngày 20.11, nghe các em bàn tán ngày ấy chỉ nghe diễn văn, coi văn nghệ, nhận thưởng rồi về,  để thầy cô còn ăn liên hoan!

Thiết nghĩ thầy cô giáo không giáo dục học sinh về ý nghĩa ngày 20.11 ai là người dạy? Cha mẹ ư? Có bao nhiêu người cha mẹ ngồi xuống và dạy con phải biết ơn thầy cô, phải kính trọng thầy cô, phải làm gì để tỏ lòng biết ơn và tỏ lòng kính trọng? Có lẽ cha mẹ cho con tiền hoặc mua quà tặng thầy cô chỉ là nghĩa vụ, tặng quà thầy cô vì quyền lợi của con.

Nói riêng về mình, đã bao nhiêu năm tôi luôn dặn trước học sinh không được mua hoa hồng vải tặng cô (loại 3.000 đồng/cây). Em nào muốn tặng hoa cho cô thì tìm hoa dại, hoa nhà trồng, có thể xin hàng xóm, hoặc tự tay trồng một cây hoa, rau đơn giản dễ trồng như hành, ớt, bạc hà, hoa vạn thọ,… trồng vào chậu tự chế. Tôi nhấn mạnh rằng: “Cô rất vui và rất thích món quà như thế này”. Có học trò hỏi: “Cô ơi con mua hoa hồng tặng cô được không?”, “Mẹ con mua quà tặng cô được không?” – “Được, nhưng là tiền con để dành hoặc nếu ba mẹ có tiền, còn ba mẹ không có tiền thì đừng xin”.

Ở̉ quê chỉ có ngày sinh nhật hoặc đám cưới mới mua hoa hồng tươi về nhà chưng, cho nên 20.11 được mua bông hồng cũng quý lắm, quý vì ngày thường không có, và ngày thường không tự nhiên tặng hoa hồng, tặng trong ngày 20.11 rồi xong, và học xong một năm học với thầy cô nào đó thì tình cảm và sự tôn kính chuyển sang thầy cô lớp mới. Tình cảm với thầy cô cũ không còn nữa. Chuyện này không thể dạy được, tôi cũng chẳng biết nói thế nào.

Trong cuộc đời chúng ta học qua bao nhiêu thầy cô, thầy cô nào làm chúng ta nhớ nhất, yêu thương nhất, thầy cô nào mà chúng ta nghĩ về nhiều nhất, và muốn đến thăm nhất?

Đối với  những ai là giáo viên, công việc chuẩn bị cho ngày 20.11 luôn tất bật, chiếm hết cả tâm trí và sức lực nên cũng không có thời gian chuẩn bị quà cho thầy cô cũ, và ngày 20.11 cũng không thể bỏ trường để đi thăm thầy cô cũ, chỉ khi đám bạn cũ về nhà thầy cô cũ rồi mới tranh thủ bỏ dở buổi liên hoan với đồng nghiệp để đi thăm thầy cô.

Lần nào đến ngày này, chở đống quà và hoa về nhà, trên đường về tôi đã nghĩ: “Mình muốn gì ở học trò?” Có lẽ chỉ mong các em luôn luôn tiến bộ trong học tập, không ngỗ nghịch đánh nhau… Đơn giản vậy thôi.

Nguyễn Phương Giáo viên cấp 1, Thủ Đức (Thế Giới Tiếp Thị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem