Chui xuống cống tránh mưa, một phụ nữ bị lũ cuốn tử vong

Lê Tập Thứ tư, ngày 17/09/2014 08:05 AM (GMT+7)
Đang trên đường đi làm rẫy về thì bất ngờ xuất hiện mưa to, gió lớn, vợ chồng anh Thi - chị Hạnh chui xuống cống bê tông để tránh mưa, nhưng không may người vợ bị nước lũ cuốn tử vong.
Bình luận 0

Sáng nay (17.9), thông tin từ UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 16.9, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một phụ nữ bị nước lũ cuốn tử vong.

img

Ảnh minh họa.


Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuất hiện mưa dông, gió mạnh. Vào thời điểm trên, vợ chồng anh Kha Búa Thi, SN 1953 và chị Cụt Thị Hạnh, SN 1964, trú tại bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn đang trên đường đi làm rẫy về nhà thì bất ngờ mưa to, gió lớn ập đến. Để tránh bị ướt, hai vợ chồng đã chui xuống cống nước nằm bên QL7A để tránh mưa.

Tránh được một lúc thì nước từ thượng nguồn kèm theo đất đá đổ dồn xuống, do quá bất ngờ hai vợ chồng không kịp chui lên. Chị Hạnh đã bị nước đẩy mạnh đầu đập vào miệng cống bê tông tử vong rồi bị nước cuốn đi, còn anh Thi cũng bị thương nhưng may mắn thoát chết. Ngay sau đó, anh Thi được bà con dân bản phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt để thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem