Chùm ảnh mỹ nhân wushu Mai Phương khoe sắc ngày xuân

Hồng Phú Thứ năm, ngày 19/02/2015 09:36 AM (GMT+7)
Nhân dịp Tết Ất Mùi, Dân Việt đã có cuộc gặp gỡ thú vị với Nguyễn Mai Phương, người đẹp của làng wushu Việt và kịp ghi lại những khoảnh khắc cô khoe sắc trong ngày xuân mới.
Bình luận 0

img

 Nguyễn Mai Phương là cái tên nổi tiếng của làng wushu Việt Nam. Theo nghiệp võ từ năm 5 tuổi, trong gần 20 năm thi đấu cô gái xinh đẹp này đã có cho riêng mình 20 tấm HCV danh giá.
img

 Những tấm HCV đáng chú ý nhất của cô gái sinh năm 1990 này là ở các giải đấu như Đại hội võ thuật thế giới (2006), giải châu Á trẻ (2003, 2005, 2007), Đại hội Thể thao toàn quốc, Đại hội võ thuật truyền thống thế giới (2007), Asian Indoor Games 3 (2009), World Games (2009) và SEA Games 26 tại Indonesia (2011).
img

 Ở Olympic 2008, Mai Phương cũng gây ấn tượng khi đoạt tấm HCĐ, một thành tích đáng nhớ dù khi đó wushu mới là một môn biểu diễn và chưa tính vào bảng tổng sắp huy chương. 
img

 Hiện Mai Phương đã chuyển sang công tác huấn luyện và đang là HLV của đội wushu Hà Nội tại trung tâm Trịnh Hoài Đức.

img

Gặp chúng tôi trong những ngày đầu xuân, Mai Phương khoe thời gian qua cô có khá nhiều tin vui.
 
img

Đầu tiên là việc cô vừa được đề bạt vào vị trí HLV đội tuyển trẻ wushu quốc gia.

img

Tiếp đến là việc cô vừa mở thêm một cửa hàng ẩm thực.img

Thế nên dù đang trong thời gian nghỉ Tết nhưng cho cho biết mình khá bận rộn.
img

Hỏi về chuyện chồng con, Mai Phương cho biết hiện tại mình vẫn chưa có ý định lập gia đình bởi muốn dành nhiều thời gian cho sự nghiệp, cho việc dìu dắt các em học sinh đạt thành tích cao.
img

Năm nay bận rộn là vậy nhưng Mai Phương cho biết được ăn Tết bên gia đình, quây quầy gói bánh trưng thực sự là một niềm vui lớn.
img

Đây cũng là điều dễ hiểu với cô gái từng nhiều năm xa nhà tập huấn Trung Quốc từ bé, thường xuyên phải ăn Tết xa nhà.

img

Mai Phương cho biết vào những dịp Tết như vậy, buồn nhất là khi các VĐV Trung Quốc về nhà ăn Tết cùng gia đình. Khi đó, cảm giác nhớ nhà lại dâng lên trong lòng các VĐV Việt Nam.

img

Mai Phương kể các VĐV Việt Nam ai cũng được người  nhà gửi bánh trưng và giò sang. Thế là cũng mấy đội tuyển cùng gộp vào làm một mâm cúng Tết rồi sau đó ngồi ăn Giao thừa, đi hái lộc... Vui nhất là khi các VĐV trẻ được xếp hàng để các anh chị lớn lì xì.

img

Cựu võ sĩ này cho biết thời còn là VĐV chuyên nghiệp, do wushu là môn cần luyện tập thường xuyên nên ít được ra ngoài. Ngoài những ngày nghỉ mà ban huấn luyện cho phép thì ai cũng biết ở nhà phải tự tập thêm nếu không sẽ khó duy trì khi tập lại. Thế nên việc chạy cầu thang ở nhà, hay tối vừa xem phim vừa tập thêm cơ bụng, lúc rảnh dỗi có thể đè chân ép dẻo ở bất kỳ đâu... là chuyện bình thường, kể cả trong những ngày Tết.

img


Ngoài chuyện ngày Tết được nghỉ, được ở bên gia đình, Mai Phương tâm đắc nhất trong dịp này là bởi đây chính là khoảng thời gian hiếm hoi cô có cơ hội được trổ tài nấu nướng.

img
"Hầu như các món ngày Tết em đều có thể làm. Em thích nhất ngồi tỉ mẩn gói nem, hay đồ xôi gấc. Làm bánh trưng cũng rất thú vị. Năm nay em đã cùng những học sinh của mình tổ chức 1 buổi gói bánh trưng rất vui", Mai Phương tâm sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem