Chung Hae-seong - Hứa Hiền Vinh: Sự chuyên nghiệp ở những thời khắc quyết định

Thứ bảy, ngày 02/11/2019 05:15 AM (GMT+7)
Trong giai đoạn cuối mùa giải 2019, khán giả Việt có dịp chứng kiến những hình ảnh đẹp mắt đến từ hai vị chiến lược gia ở các CLB TP.HCM và Phố Hiến.
Bình luận 0

CLB TPHCM và CLB Phố Hiến nổi lên như những “hiện tượng” thú vị ở mùa giải năm nay. Sự ấn tượng dành cho họ không chỉ nằm ở khát khao, sự máu lửa và chất lượng thi đấu đến từ các cầu thủ mà còn ở tâm huyết và tầm vóc của các HLV trưởng - Chung Hae-seong và Hứa Hiền Vinh.

Điều này đã được thể hiện và "thử lửa" rõ nét khi cả hai bước vào các trận đấu quan trọng trong giai đoạn cuối mùa giải. 

1. Trong bán kết Cúp Quốc gia gặp Hà Nội FC tuần trước, CLB TP.HCM nhận quyết định gây tranh cãi từ trọng tài Nguyễn Đình Thái khi ông từ chối thổi phạt Văn Dũng trong tình huống anh này đã va chạm với thủ môn Thanh Thắng, từ đó mở ra cơ hội cho Pape Omar Faye ghi bàn mở tỷ số. 

img

HLV Chung Hae-seong thể hiện hình ảnh điềm đạm và khiêm nhường trong suốt mùa giải 2019

Phản ứng quyết liệt với cách xử lý này, một số cầu thủ đội khách đã hô hào nhau bỏ ra ngoài sân, tỏ ý muốn "đình công" không thi đấu tiếp. 

Tuy nhiên HLV Chung Hae-seong đã không ủng hộ phương án này. Ông khoát tay kêu gọi các học trò ra khu vực kỹ thuật, bình tĩnh động viên từng người một và rồi yêu cầu tất cả cùng nhập cuộc trở lại, đảm bảo sự bình yên cho trận đấu.

Cách xử sự văn minh và đầy tôn trọng dành cho các vị vua áo đen của ông thầy 61 tuổi còn được thể hiện ở sau trận đấu. 

Trong phòng họp báo, bất chấp việc đội nhà bại trận, người ta đã không phải lắng nghe bất kỳ chỉ trích nặng nề nào từ cựu trợ lý HLV trưởng ĐT Hàn Quốc.

Ông nhận hết trách nhiệm về mình với phát biểu giản dị và khiêm nhường: "Bóng đá là vậy, đội ghi nhiều bàn thắng hơn sẽ giành chiến thắng. Lỗi lớn nhất thuộc về tôi, CLB TPHCM thua vì chính chúng tôi đầu tiên." 

2. Tiếp nối HLV Chung Hae-song, HLV Hứa Hiền Vinh cũng là gương mặt đáng biểu dương về tính trách nhiệm và sự gương mẫu. 

img

HLV Hứa Hiền Vinh không hề cay cú ăn thua dù đội nhà bại trận trước Thanh Hóa

Trước thềm trận play-off với Thanh Hóa đầu tuần này, ông thầy quê Sài thành đã căn dặn các học trò của mình như sau: "Chơi trận đấu này các bạn cứ tự tin, thoải mái. Các vấn đề, thầy là người chịu trách nhiệm, thắng chúng ta cùng vui, thua thầy là người chịu trách nhiệm. Các bạn cứ thoải mái".

"Trận đấu tới đây, thầy là người chịu trách nhiệm cao nhất và chỉ một mình thầy chấp nhận hết tất cả ở trận đấu này. Thắng cùng thắng, thua chúng ta cùng thua, nhưng thầy sẽ là người chịu trách nhiệm cho trận này”.

Đây là một cách vừa truyền lửa, tiếp thêm tinh thần quyết tâm, vừa cởi bỏ áp lực với một tập thể non trẻ trước thềm trận đấu quan trọng.

Nói là làm, trong suốt 90 phút trận Phố Hiến - Thanh Hóa, vị HLV 46 tuổi đã thể hiện đúng hình ảnh một người thầy chính trực, gương mẫu. 

Gần cuối trận, khi đội bóng xứ nhãn lồng bị trọng tài từ chối bàn thắng, cầu thủ Phố Hiến nhao lên trong sự tức giận, nhiều người đã sấn sổ về phía vị vua áo đen Phạm Mạnh Long với sự tức giận cùng cực.

Nhưng tướng Vinh thì không chọn cách hành xử đó. Ông bước đến kêu gọi cầu thủ trật tự, trở về hàng ngũ thi đấu. Còn bản thân mình thì ôn tồn nở một nụ cười đầy cảm mến, thân thiện với vị trọng tài biên. 

Gương mặt hiền hòa và chân tình ấy tiếp tục ghi điểm mạnh với hành động đầy fair-play sau khi hồi còi mãn cuộc vang lên. 

img

HLV Hứa Hiền Vinh bắt tay chúc mừng ban huấn luyện và cầu thủ Thanh Hóa

Không hề có chỗ cho sự tức giận và cay cú, HLV Hứa Hiền Vinh chọn cách hành xử văn minh, lịch thiệp khi bước đến bắt tay và nói lời chúc mừng với từng thành viên CLB Thanh Hóa - những người chiến thắng tối 29/10. 

Trong phòng họp báo, ông bình thản thừa nhận CLB Thanh Hóa xứng đáng chiến thắng, còn Phố Hiến cũng đã làm hết sức mình, vượt hơn mọi kỳ vọng hồi đầu mùa. 

3. Nền bóng đá nước nhà không lạ gì với việc các HLV trưởng hoặc chức sắc CLB phản ứng mạnh trước mỗi quyết định bất lợi từ trọng tài dành cho đội nhà.

Nhiều người còn gây hình ảnh xấu khi "nhảy bổ" vào sân với vẻ hung hăng và dữ tợn. Không ít còn dùng lời lẽ thiếu chừng mực và sử dụng hành động "khoa tay múa chân" trông hết sức phản cảm. 

Thói quen đổ lỗi cũng là điều thường thấy sau mỗi thất bại. Thay vì nhìn nhận trách nhiệm từ yếu tố chuyên môn, không ít HLV lại chĩa mũi dùi sang công tác trọng tài và các yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đội nhà. 

img

HLV Chung Hae-seong kết thúc mùa giải đầu tiên với ngôi á quân V.League và HCĐ Cúp Quốc gia cùng CLB TP.HCM

Trông mớ bòng bong đáng buồn ấy, cách xử sự tôn trọng, lịch thiệp và gương mẫu từ các HLV Chung Hae-seong và Hứa Hiền Vinh quả là điều hiếm gặp. 

Đó chính xác là những gì mà một người đứng đầu, một người thầy nên làm ở những thời khắc nhạy cảm. Hai nhà cầm quân này đã giữ được “một cái đầu lạnh” và “một trái tim nóng”, khiến các học trò và người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ và tâm phục khẩu phục.

Dù Phố Hiến không thể giành tấm vé lên chơi ở V.League, còn CLB TP.HCM phải kết thúc mùa giải với không một chức vô địch, nhưng chắc chắn, sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của hai vị HLV kể trên sẽ là những tấm gương sáng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói chung.

Nam Giang (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem