Chuyện chưa biết về cậu bé sinh 10h 10 phút ngày 10-10-2010

Thứ hai, ngày 11/10/2010 06:50 AM (GMT+7)
Dân Việt - Cái tên Nguyễn Thăng Long, tên của cậu bé vàng chào đời vào 10 giờ 10 phút ngày 10-10-2010 tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xuất phát từ gợi ý của một phóng viên VTV sau khi tác nghiệp.
Bình luận 0

“Gia đình thực sự bất ngờ trước sự chào đời đúng ngày kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của Thăng Long, càng hạnh phúc hơn khi được mọi người biết đến với hai từ có nghĩa là Rồng bay ”, chị Nguyễn Thị Hải Yến, mẹ của cậu bé vàng Nguyễn Thăng Long chia sẻ.

img
Cậu bé vàng Nguyễn Thăng Long 
img
Nằm yên bình bên mẹ 

Chị Yến tâm sự: “ Bác sĩ chẩn đoán tôi sẽ sinh cháu vào thời gian diễn ra Đại lễ nhưng không chắc chắn vào ngày nào. Ban đầu, gia đình đã có ý định đặt tên cháu là Nguyễn Hữu Vịnh. Sau khi sinh cháu bé vào đúng thời khắc lịch sử của Thủ đô, gia đình đã nhận được lời gợi ý của một phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, chúng tôi đã quyết định đặt tên cháu Nguyễn Thăng Long - tên mang đậm dấu ấn của Thủ đô Hà Nội”.

Đối với anh Nguyễn Ngọc Huy, cha của cháu Thăng Long, đây là hạnh phúc lớn nhất của đời anh. Khi đi siêu âm, gia đình chỉ biết là cháu trai chứ không biết trước rằng cháu sẽ sinh vào đúng vào giờ vàng của Đại lễ.

Anh không giấu nổi sự vui mừng và tự hào khi nói về cậu con trai vàng của mình: “Có lẽ tôi là ông bố hạnh phúc nhất, tôi quá bất ngờ, quả thực không có niềm vui nào lớn hơn như thế này”.

Anh Huy cũng cho biết thêm, trước khi sinh Thăng Long, chị Yến đã từng bị sảy thai, vì thế, lần sinh này anh mong muốn cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Chị Yến trở dạ từ lúc 4 giờ sáng.

Ngay sau khi lọt lòng mẹ, cậu bé nặng 3,2 kg đã được đưa về với mẹ chỉ sau vài tiếng chị Yến hoàn thành thao tác hậu phẫu.

Bà Bùi Thị Chung, bà ngoại của Thăng Long, phấn khởi nói: “Sau khi con tôi sinh cháu, gia đình đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ họ hàng và đồng nghiệp của bố mẹ cháu, thậm chí cả những người không quen trong bệnh viện cũng đến chúc mừng”.

Tin về cậu bé vàng sinh vào thời khắc “ngũ thập” đã nhanh chóng lan truyền khắp Bệnh viện phụ sản Hà Nội, từ bác sỹ cho đến người nhà sản phụ trong bệnh viện, ai cũng truyền tai nhau thông tin có một không hai này.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem