Chuyên gia bình luận: Tiếc cho Nam Phi

Thứ bảy, ngày 12/06/2010 00:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - HLV Vương Tiến Dũng, chuyên gia Phan Anh Tú và cầu thủ Đinh Thanh Trung (Hòa Phát Hà Nội) cùng chung nhận định tiếc cho chủ nhà Nam Phi khi bị Mexico cầm hòa 1-1 trong trận mở màn World Cup 2010.
Bình luận 0
img
Nam Phi đã thi đấu hiệp hai với Mexico đầy khởi sắc

HLV Vương Tiến Dũng (XM Hải Phòng):

img

Tôi nghĩ Nam Phi lựa chọn đá phòng ngự là hợp lý. Tuy nhiên, sự thận trọng thái quá trong khoảng 30 phút đầu tiên đã suýt làm hại họ.

Nếu như thủ môn Itumeleng Khune không chơi tập trung, và Mexico có trong đội hình một thủ lĩnh thực sự ở tuyến giữa để đưa ra những “nhát dao” quyết định thì có lẽ họ đã không phải vất vả đến thế sau giờ nghỉ.

Thực tế, khi Nam Phi có bàn dẫn trước, Mexico đã bộc lộ rõ sự lúng túng. Và nếu cứ dựa quá nhiều vào nỗ lực của ngôi sao trẻ Giovani Dos Santos - người từng khoác áo Barcelona, có lẽ Mexico sẽ khó tiến xa.

Tổng Thư ký LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú:

img

Không thể phủ nhận kinh nghiệm của Rafael Marquez trong bàn gỡ hòa 1-1, nhưng lỗi quan trọng nằm ở hàng thủ Nam Phi đã lên quá chậm để bẫy việt vị. Mexico là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng tiếc là khả năng dứt điểm của họ lại hạn chế.

Kết quả hòa là công bằng nhưng tôi cảm thấy tiếc cho Nam Phi. Sau những tình huống phản công bỏ lỡ những cơ hội rất ngon ăn trong hiệp hai, đội chủ nhà đã phải trả giá.

Còn tình huống không công nhận bàn thắng của Vela (Mexico) cuối hiệp một là quyết định chính xác của các trọng tài. Theo luật, một cầu thủ không ở vị trí việt vị khi anh ta nhận bóng trong tư thế mà phía trước còn có ít nhất hai cầu thủ đối phương đứng gần biên ngang sân đối phương hơn (hoặc ngang hàng). Trong tình huống này, phía trước Vela chỉ còn một cầu thủ, do thủ môn Nam Phi đã lên cao cản phá bóng.

Cầu thủ Đinh Thanh Trung (HP.HN):

img

Thông thường, khi mới bước vào một giải đấu, các đội đều khó tìm được độ nhuyễn cần thiết. Nhưng cả Nam Phi và Mexico đã khiến các cổ động viên hài lòng khi thể hiện được bản sắc của mình.

Sau trận hòa 1-1 trước Mexico, chắc chắn nhiều đội bóng sẽ phải nhìn đội chủ nhà với ánh mắt khác. Họ có thể làm nên sự khác biệt, mà không chỉ trông chờ vào sự tỏa sáng của ngôi sao Steven Pienaar - cầu thủ đang khoác áo Everton.

Vấn đề của Nam Phi chỉ là sự tự tin, và khi có được điều đó, họ sẽ rất đáng sợ. Minh chứng nóng hổi là những pha phản công sắc lẹm trong 45 phút hiệp hai trận đấu với Mexico.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem