Chuyện ít biết ở điểm nóng Hoàng Sa : Ông Tây góp sức bảo vệ Hoàng Sa

An Sơn Thứ bảy, ngày 26/07/2014 06:34 AM (GMT+7)
Tuổi cao sức yếu nhưng ông vẫn theo tàu ra Hoàng Sa vào những ngày biển động để thực hiện một bộ phim ca ngợi sự dũng cảm của ngư dân Việt Nam trước hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc.
Bình luận 0

Vạch trần bản chất của Trung Quốc

Trên con tàu CSB 8003 chở các phóng viên trong và ngoài nước ra tác nghiệp ở vùng biển Hoàng Sa, có một ông Tây đã lớn tuổi nhưng rất hoạt bát. Trong suốt chuyến hải trình, trong khi nhiều phóng viên tím tái vì say sóng và nằm bất động thì ông vẫn làm việc không ngơi nghỉ. Lúc thì ông quay phim, chụp ảnh, lúc thì mở máy tính miệt mài viết lách. Ông là André Marcel Menras (68 tuổi), đến từ miền Nam nước Pháp.

img André Marcel Menras và PV NTNN - Dân Việt trên tàu CSB 8003. 
 

Nhiều giờ trò chuyện với André Marcel Menras trên boong tàu đầy nắng gió sau khi tàu CSB 8003 ra đến vùng biển Hoàng Sa, tôi thật sự xúc động khi biết mục đích chuyến đi này của ông.

Quan điểm
André Marcel Menras
André Marcel MenrasNhà báo Pháp có mặt tại Hoàng Sa
  Nếu không vạch trần bản chất của Trung Quốc cho dư luận thế giới biết để từ đó họ ủng hộ cuộc đấu tranh của Việt Nam thì Việt Nam sẽ có nguy cơ mất biển đảo...  
André Marcel Menras bảo, ông ra Hoàng Sa để lấy tư liệu làm một bộ phim tài liệu phản ánh sự dũng cảm của ngư dân Việt Nam khi đánh bắt hải sản ở nơi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép.

 

Bộ phim này sẽ có thời lượng khoảng 1 tiếng đồng hồ, trong đó có nhiều cảnh quay quan trọng như cảnh giàn khoan Hải Dương 981 và tàu chiến Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam, cảnh về nhiều ngư dân Việt Nam có tàu cá bị đâm chìm nhưng tiếp tục đóng tàu mới ra Hoàng Sa đánh bắt…

Đương nhiên, bộ phim sẽ không thể thiếu những đoạn phỏng vấn lực lượng thực thi pháp luật, ngư dân Việt Nam tại Hoàng Sa và cả những nhà báo nước ngoài có mặt tại đây.

Sau khi hoàn thành, bộ phim này sẽ được ông trình chiếu tại Pháp và nhiều nước châu Âu để kêu gọi dư luận thế giới ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo trước sự hung hăng xâm phạm của Trung Quốc.

“Nếu không vạch trần bản chất của Trung Quốc cho dư luận thế giới biết để từ đó họ ủng hộ cuộc đấu tranh của Việt Nam thì Việt Nam sẽ có nguy cơ mất biển đảo. Bộ phim cũng là một thông điệp cho Trung Quốc thấy rằng, dù họ điên cuồng tấn công, khủng bố tinh thần cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân Việt Nam nhưng những lực lượng này của Việt Nam không bao giờ lùi bước”- André Marcel Menras nói.

Đây không phải là lần đầu tiên André Marcel Menras làm phim về Hoàng Sa. Trước đó, năm 2011, ông từng làm bộ phim tài liệu dài 59 phút mang tên “Hoàng Sa- Việt Nam: Nỗi đau mất mát”. Bộ phim này lấy cảm hứng từ những câu chuyện về ngư dân Quảng Ngãi quanh năm bám biển, bám đảo làm kế sinh nhai, xem biển đảo là lẽ sống của mình. Họ cũng là hiện thân của những hùng binh Hoàng Sa thực thi nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển trước sự ngang ngược của Trung Quốc.

Yêu Hoàng Sa như máu thịt

Thực ra, với nhiều người dân Việt Nam, André Marcel Menras là nhân vật không có gì xa lạ. Năm 1968, sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm tại Pháp, ông sang Việt Nam dạy học tại Đà Nẵng rồi Sài Gòn. Trong thời gian này, ông tham gia rải truyền đơn đòi Mỹ và quân đồng minh rút quân khỏi Việt Nam và tham gia treo cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trước Hạ nghị viện của Việt Nam cộng hòa.

Việc làm ấy khiến André Marcel Menras bị giam 2 năm rưỡi tại nhà giam Chí Hòa. Những ngày trong tù, ông được một người bạn tù tặng do cái tên Việt Nam là Hồ Cương Quyết. Năm 2009, ông là người nước ngoài đầu tiên được mang quốc tịch Việt Nam.

Những lúc rảnh rỗi trên con tàu CSB 8003, André Marcel Menras ra đứng ở mạn tàu dõi mắt nhìn về quần đảo Hoàng Sa thiêng liêng. Ông bảo, cũng như bao người dân Việt Nam khác, trái tim ông luôn hướng về Hoàng Sa bởi ông yêu Hoàng Sa như máu thịt của mình.

Ngoài làm phim, viết báo để giúp thế giới biết rõ bản chất của Trung Quốc mà ủng hộ Việt Nam, ông còn có nhiều hoạt động giúp đỡ ngư dân đánh bắt ở Hoàng Sa. Những ngày rong ruổi chiếu bộ phim “Hoàng Sa - Việt Nam: Nỗi đau mất mát” ở nhiều nước châu Âu, ông đã quyên góp được hơn 30.000USD ủng hộ ngư dân Quảng Ngãi.

Nhiều năm trở lại đây, những lúc sang Việt Nam, ông thường tìm đến Lý Sơn và Bình Sơn (Quảng Ngãi) giúp đỡ, thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân gặp nạn trên biển do thiên tai hoặc do bị tàu Trung Quốc tấn công. Lần nào trở lại ông cũng được các gia đình ngư dân nơi đây coi như người thân đi xa trở về.

“Giúp đỡ, động viên ngư dân đánh bắt ở Hoàng Sa cũng là cách tiếp thêm sức mạnh cho họ để họ vững vàng hơn trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo”- André Marcel Menras tâm sự.

Khi Trung Quốc bắt đầu hạ đặt giàn khoan trái phép ở vùng biển Hoàng Sa, André Marcel Menras đang ở Pháp nhưng lòng như lửa đốt.  Quá sốt ruột nên ông quyết định từ biệt mẹ già 90 tuổi và người vợ cũng đã lớn tuổi của mình để sang Việt Nam lần này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem