Chuyện lạ miền tây
-
Tại xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, từ 3 giờ sáng đến 4 giờ chiều hằng ngày, rất nhiều người dân trèo lên cây thốt nốt để lấy nước giải khát (mật thốt nốt) để bán. Ngoài những cây cao từ 10-15 mét, có rất nhiều cây thốt nốt cao khoảng 20 mét nhưng vẫn không làm khó được người dân.
-
Ông Nguyễn Văn Xồi, ở ấp Phụng Đức A, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) đang sở hữu cây mít Tố Tây 49 năm tuổi. Đây là cây mít được xem là của hiếm ở miền Tây bởi thời gian cho trái kéo dài từ tháng 11 âm lịch năm nay sang tận tháng 6 âm lịch năm sau. Đặc biệt, cây mít của hiếm này mỗi mùa ra trái từ gốc cho tới ngọn, ra trái từng chùm lúc nhúc...
-
Mặc dù đã 62 tuổi và đã 6 đứa cháu nhưng bà Vi Thị Kiên, ngụ ở xã Tà Đảnh (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) vẫn không từ bỏ mong muốn được học đại học. Kỳ thi tuyển sinh vừa qua, bà đã đậu vào ngành luật Trường ĐH Cần Thơ.
-
Thấy dây khoai mọc tự nhiên sau nhà đã 8 năm, ông Nhịn đào lên thì bất ngờ phát hiện củ khoai to lạ thường. Củ khoai này đang được trưng bày, giới thiệu du khách, có nhiều nhánh lạ thường, trông khá nhạy cảm.
-
Khoảng hơn tháng nay người dân ở các xã Cù Lao Minh (Long Hồ, Vĩnh Long) vô cùng khốn khổ vì tiếng kêu của ve sầu, tiếng kêu của chúng khiến đời sống của người dân nơi đây bị đảo lộn.