Chuyện lạ Vĩnh Long

  • Đang nhổ bông súng trong vườn, ông Trương Văn Cuộc (ấp Hoà An, xã Hòa Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long) bắt được cá thể rùa nặng đến 8kg.
  • Không chỉ cho năng suất cao (đạt gần 10 tấn/ha), thu lãi trên 30 triệu đồng/ha mà những hộ nông dân trồng đậu nành rau ở xã Tân Long (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) còn được doanh nghiệp thu mua thưởng thêm tiền vì sản phẩm đậu nành chất lượng tốt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
  • Câu chuyện về hồ nước có hơn trăm năm nay ở miền Tây và sôi quanh năm suốt tháng gây tò mò. Nếu đến đông người và đi nhanh, mạnh, nói chuyện lớn tiếng quanh hồ thì bóng nước sôi càng to và mạnh.
  • Người nuôi cá lóc ở cù lao Mây (Vĩnh Long) không chỉ lao đao vì giá cá đang rớt mà gần đây xuất hiện hiện tượng đầu cá nổi vảy sần hình bông hồng mà người nuôi cá gọi là “cá đầu bông”, có nhiều con bị gù lưng.
  • Người nuôi cá lóc ở cù lao Mây (xã Phú Thành và xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) không chỉ lao đao vì giá cá lóc đang rớt mà gần đây xuất hiện thêm hiện tượng đầu cá nổi vảy sần hình bông hồng mà người nuôi cá gọi là “cá đầu bông”, có nhiều con bị gù lưng. Tuy đầu "mọc bông hồng", gù lưng cá lóc vẫn lớn, thương lái ép giá, nhưng bán ngoài chợ vẫn có người mua....
  • Vườn trồng nhãn, trồng măng cụt chết khô thiệt hại mỗi năm hàng trăm triệu đồng bởi hàng ngàn con vạc-loài chim hay đi ăn đêm đến làm tổ, nhưng Lê Văn Chìa, 72 tuổi, ở ấp Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) vẫn vui vẻ chấp nhận. Hơn 11 năm qua, gia đình ông không chỉ chịu thiệt hại về kinh tế mà còn cố hết sức bảo vệ đàn vạc khỏi những kẻ săn bắt trộm đã trở thành câu chuyện kỳ lạ khiến nhiều người cảm phục.