Chuyện mùa Euro: Italia không còn "bóng ma ám"

Thứ tư, ngày 20/06/2012 12:46 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bóng ma Euro 2004 đã được xua tan ở Euro 2012. Đó là một niềm vui cho người xem khắp nơi chứ không riêng gì cho người Italia.
Bình luận 0

Đội Italia bước vào lượt trận cuối vòng bảng Euro 2012 trong tình thế không thể tự quyết định được số phận của mình. Họ có thắng đội Cộng hòa Ireland bao nhiêu quả cũng bằng thừa, cũng là công cốc, nếu như 2 đội Croatia và Tây Ban Nha thủ hòa nhau 2-2 trong trận đấu cùng giờ.

img
 

Và thế là người Italia trong sân và ngoài sân, trước trận và trong trận cứ bị ám ảnh bởi "bóng ma" Euro 2004. Hồi ấy, họ cũng không thể định đoạt được tấm vé đi tiếp của mình, đành trông chờ vào kết quả trận Đan Mạch - Thụy Điển. Kết quả hòa 2-2 của hai đội này đã tiễn Italia về nước ngay vòng bảng.

May sao, lần này lịch sử đã không lặp lại, "bóng ma" dàn xếp tỷ số đã không còn hiện diện. Italia ghi bàn vào lưới Ireland trong khi ở trận kia Đan Mạch và Tây Ban Nha vẫn chưa có bàn thắng. Thời gian càng về cuối trận hy vọng của người Italia càng cao, họ càng tin chắc mình thoát được cửa tử, khi họ ghi tiếp thêm một bàn mà hai đội kia vẫn chưa có tỷ số.

Cho đến khi Tây Ban Nha ghi được bàn thắng ở những phút bù giờ cuối trận thì đội quân màu thiên thanh đã thở phào mừng vui. Họ đã lọt vào tứ kết.

Hai đội Croatia và Tây Ban Nha đã chơi một thứ bóng đá sòng phẳng, không khoan nhượng, quyết tâm giành phần thắng về mình. Thực sự ở lượt trận đó, sau khi đội Italia đã có bàn thắng thì đội đương kim vô địch thế giới và châu Âu mới đáng lo hơn. Tây Ban Nha đã có một trận đấu không bùng nổ, thiếu sáng tạo, bị Croatia phong tỏa đường vào khung thành.

Croatia giã từ cuộc chơi trong sự cảm phục, yêu mến, và tiếc nuối của người hâm mộ quê nhà và thế giới. Họ và Tây Ban Nha đã xóa tan những nghi ngờ về một sự dàn xếp tỷ số có lợi cho mình. 2 đội đã giữ lại cho bóng đá vẻ đẹp của một trò chơi cao thượng, vẻ đẹp của trái bóng tròn có thể lăn đi khắp ngả, lăn đến mọi nơi, nhưng là lăn từ bàn chân con người có lý trí và tình cảm.

Bóng ma Euro 2004 đã được xua tan ở Euro 2012. Đó là một niềm vui cho người xem khắp nơi chứ không riêng gì cho người Italia. Nhưng với riêng bóng đá Italia vốn khét tiếng về "đi đêm sân cỏ" thì nên coi đó như một sự nhắc mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem