Chuyện tình cổ tích
-
Hai người sống hai vùng miền đất nước (Hà Giang – Kon Tum), nhưng đồng cảnh ngộ về những khiếm khuyết của cơ thể. Chị Y Khót (28 tuổi) và anh Hoàng Đức Linh (26 tuổi) đã vẽ nên câu chuyện tình yêu thật đẹp.
-
Đền Choọng nằm trên núi Pu Đên, ở xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Đền Choọng gắn liền với câu chuyện tình của Nàng Tóc Thơm và một vị tướng tài.
-
Người ta không còn cười chê sau lưng nữa mà mỉa mai, dè bỉu ngay trước mặt. Gia đình đuổi hai người ra khỏi nhà, người mẹ già gào lên: "Sao lại lấy người như thế này". Nhưng rồi họ vẫn thuộc về nhau khi không thể cưỡng lại sự rung động đến kỳ lạ của con tim.
-
Ở độ tuổi rất trẻ, cả hai ngập trong rượu và ma túy. Cuộc đời họ tưởng chừng như không có lối thoát. Thế nhưng, tình yêu đã làm họ hồi sinh!
-
Từng bị gia đình ngăn cấm, nhưng vì tình yêu chị Trần Thị Thi (42 tuổi, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) đã bỏ “trốn” vào huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa xây dựng hạnh phúc với anh Đỗ Ngọc Tiến (SN 1975) – một người khuyết tật phải ngồi xe lăn.
-
Họ đến với nhau khi cả hai đã nhiễm HIV nhưng ông trời chưa chặn hết đường sống của đôi vợ chồng có nghị lực phi thường.
-
Nói về chuyện tình của mình, Mỹ Linh luôn cho rằng cô là người may mắn nhất trên thế gian khi bên cạnh luôn có người thấu hiểu, yêu thương cô hết mực.
-
Sau vụ tai nạn giao thông, đôi chân của anh Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, trú xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, Bình Định) không thể di chuyển được nữa. Thế rồi, anh được gặp người phụ nữ mang đến tình yêu chân thật, “nhấc bổng” anh lên khỏi vực thẳm cuộc đời.
-
Chuyện tình cổ tích của ông Nguyễn Cộ (SN 1933) và bà Trương Thị Bé (SN 1933, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bao năm qua khiến nhiều người phải trầm trồ, thán phục.
-
Đoàn làm phim "Điều ước thứ 7" cũng đã đến chia buồn với người thân nhà chị Loan.