Chuyện vợ chồng
-
Vợ bảo Thảo chẳng lẽ không có người bạn gái nào mà phải nhờ bạn thân là con trai đến chăm mình đẻ, thật quá vô lý! Tôi thấy vợ mới là người vô lý thì có, bạn lại còn phân biệt bạn gái và bạn trai.
-
Với những trường hợp ngủ ngáy liệu có ảnh hưởng đến chức năng sinh lý khi quan hệ vợ chồng? Vấn đề này sẽ được TS.BS Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) giải đáp.
-
Cách đây 3 hôm, tôi rất bất ngờ với màn kỷ niệm ngày cưới 10 năm của chồng dành cho mình.
-
Tôi thật sự không muốn sống với một người phụ nữ mình đã hết tình cảm, cho dù cô ấy chẳng làm gì sai cả. Có trách thì cũng chỉ biết trách số phận đã đẩy chúng tôi ra xa nhau mà thôi.
-
Thưa bác sĩ, tôi cảm thấy rất ấm ức khi bị chồng xem thường.
-
Tôi trộm nghĩ có khi nào vợ rút bớt tiền bỏ vào túi riêng hay không. Bởi thế tôi bảo cô ấy hàng ngày phải ghi rõ các khoản thu chi, sau đó tôi sẽ lên mạng tra giá cả xem vợ khai đúng hay không.
-
Chuyện tôi nhác thấy bóng vợ vào nhà nghỉ bẵng đi một thời gian, cho đến khi bạn tôi tiếp tục bảo hôm trước cậu ta nhìn thấy một người rất giống vợ tôi đi vào nhà nghỉ, dặn tôi để ý kẻo lại mọc sừng trên đầu.
-
Sống đến khi đầu bạc, đã cùng nhau qua biết bao thăng trầm, người ta trân trọng nhau vì cái nghĩa chứ đâu chỉ là cảm xúc gối chăn.
-
Mở cửa vào, nhà vắng lặng không có ai cả. Tôi bực dọc nghĩ bụng cô ấy chẳng tâm lý gì cả, đáng lẽ nghe tiếng tôi về cũng phải dậy hâm nóng thức ăn chứ.
-
Mẹ chồng thậm chí còn bảo đàn ông ai chẳng thế, miễn là vẫn biết “chùi mép”, có trách nhiệm với vợ con.