Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
19 giờ tối mai (6/12), CLB Hà Nội sẽ tiếp CLB Urawa Red Diamonds (Nhật Bản) ở lượt trận cuối bảng J AFC Champions League 2023-2024 trên sân Mỹ Đình.
Trước khi bước vào cuộc đọ sức này, CLB Hà Nội (3 điểm/5 trận) đã hết cơ hội đi tiếp và trận đấu với Urawa Red Diamonds chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.
Trong khi đó, đội bóng đến từ Nhật Bản (7 điểm/5 trận) cần có thêm 1 điểm để có vé đi tiếp vào vòng knock-out mà không cần quan tâm đến kết quả cặp đấu còn lại của bảng J diễn ra cùng giờ giữa Wuhan Three Towns (Trung Quốc, 4 điểm/5 trận) và Pohang Steelers (Hàn Quốc, 12 điểm/5 trận).
Trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo trước trận đấu chiều nay, HLV Lê Đức Tuấn nói: "Dù đã không còn cơ hội đi tiếp tại AFC Champions League nhưng CLB Hà Nội sẽ quyết tâm chơi một trận cống hiến, đẹp mắt, tri ân khán giả.
Thời gian qua, CLB Hà Nội đã phải di chuyển liên tục thi đấu ở cả V.League và AFC Champions League, một số trụ cột bị chấn thương thẻ phạt, một số khá mệt mỏin nên cũng ảnh hưởng tới sức mạnh của đội bóng.
Nhưng CLB Hà Nội có trong đội hình những cầu thủ trẻ tài năng, là thành viên các đội tuyển trẻ, ĐTQG và đang khát khao khẳng định mình, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ban huấn luyện đề ra.
Trước Urawa Red Diamonds, có thể chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho một số cầu thủ trẻ ra sân thi đấu tích luỹ kinh nghiệm, qua đó trưởng thành hơn hướng tới các giải đấu trong tương lai".
Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc đã rút ra được những kinh nghiệm gì sau những trận đấu tại AFC Champions League và cần làm gì để hoàn thiện đội bóng? HLV Lê Đức Tuấn bày tỏ:
"Việc được thi đấu với các đội bóng hàng đầu châu Á như Pohang Steelers, Urawa Red Diamonds, Wuhan Three Towns giúp CLB Hà Nội học hỏi được rất nhiều điều, đặc biệt là cường độ thi đấu cao.
Tôi nghĩ để các CLB Việt Nam có thể cạnh tranh tốt trên đấu trường châu lục, chúng ta cần phải làm tốt hơn nữa công tác đào tạo trẻ, cho ra "lò" nhiều cầu thủ trẻ có chất lượng, đồng thời tuyển chọn được nhiều ngoại binh có chất lượng cao".
Có mặt tại cuộc họp báo bên cạnh HLV Lê Đức Tuấn, tiền đạo Joel Tagueu thể hiện quyết tâm: "Tôi rất tiếc và buồn khi nhận thẻ đỏ trực tiếp, bị "treo giò" hai trận tại AFC Champions Leauge, không đóng góp được gì cho đội bóng trong giai đoạn khó khăn vừa qua.
Trận tiếp Urawa Red Diamonds ngày mai sẽ là trận cuối cùng của CLB Hà Nội tại AFC Champions League mùa này và tôi hy vọng có thể cùng đội bóng giữ lại 3 điểm trên sân Mỹ Đình. Đó sẽ là lời chia tay đẹp của CLB Hà Nội với đấu trường danh giá nhất châu Á cấp CLB".