Clip: Giây phút nghẹn ngào đón thi thể thuyền viên trên bến cảng

Nguyên Vỹ Chủ nhật, ngày 02/04/2017 10:46 AM (GMT+7)
Sau 5 ngày tổ chức hoạt động cứu nạn với tinh thần trách nhiệm cao, 9 thi thể thuyền viên mất tích trong vụ tàu Hải Thành 26 bị chìm đã được tìm thấy và và giao cho người nhà. Những giây phút đã qua vẫn làm những người chứng kiến chưa hết bồi hồi.
Bình luận 0

Clip: Ngất lịm phút đưa thi thể các thuyền viên tàu Hải Thành về đất liền.

Như Dân Việt đã thông tin, đến 8h50 ngày 1.4, lực luợng cứu nạn tại hiện truờng đã phát hiện toàn bộ 3 thi thể thuyền viên còn lại của tàu Hải Thành 26 - BLC bên trong tàu.

Đến 14h30 cùng ngày, tất cả các thi thể thuyền viên đuợc đưa lên các tàu cứu nạn chuyên dụng SAR-413 và SAR-272 bảo quản để đưa về bờ bàn giao cho cơ quan chức năng, đại diện chủ tàu Hải Thành BLC 26 - BLC và thân nhân.

Tại bến cảng của Trung tâm III, giây phút chờ đợi cũng căng thẳng không kém. Được thông báo trước 14h30, các tàu cứu hộ sẽ cập bến. 14h20, tại khu vực cầu cảng, người thân của người gặp nạn đã tập trung bên bàn thờ khóc đợi các anh.

Ánh nắng gay gắt soi trên gương mặt hằn rõ những nỗi đau mất mát. 14h25, tàu cứu nạn hàng hải đầu tiên chuẩn bị cập bến. Tiếng khóc, tiếng gọi tên các anh thê thiết. Đúng 14h30, tàu Sar 407 cập bến. Trên cảng, người thân bắt đầu xếp theo hàng để chờ đón nhận thi thể các anh trở về với đất liền, với vòng tay của người thân.

img

Công tác tiếp nhận được chuẩn bị chu đáo và tên các anh được gọi lên theo thứ tự để người nhà tiếp quản. Dù đội ngũ cứu nạn và tiếp nhận luôn sát cánh, an ủi người nhà nén bớt đau thương, phút giây tên các anh được xướng lên trong tiếng sóng, tiếng gió; tiếng khóc vẫn vỡ òa lấn át tất cả. Người thì khóc ngất bên di ảnh, người vỗ mạnh vào quan tài gọi hồn các anh trở về với thân nhân đang chờ đợi… Chứng kiến giây phút đó, nhiều người không kìm được nước mắt.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm và hiệu quả; công tác cứu nạn đã góp phần giảm đi nỗi đau mất mát không gì bù đắp được của thân nhân những người bị nạn.

Đến khoảng 15h, công tác bàn giao thi thể được hoàn tất. Chi huy trưởng tại hiện trường đã tuyên bố kết thúc việc tìm kiếm cứu nạn. Xe chở người nhà và các thi thể thuyền viên lần lượt rời khỏi Trung tâm III. Trời cũng bắt đầu chuyển mưa, buổi chiều lặng ngắt trên bến cảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem