Ngất lịm phút đưa thi thể các thuyền viên tàu Hải Thành về đất liền

Nguyên Vỹ Thứ bảy, ngày 01/04/2017 16:32 PM (GMT+7)
14h30 phút chiều nay (1.4), thi thể của 7 thuyền viên xấu số trong vụ chìm tàu Hải Thành 26 đã được đưa về đất liền.
Bình luận 0

Trong đó có thi thể của các thuyền viên tìm thấy cuối cùng gồm: Nguyễn Viết Duy (SN 1987, quê Thái Bình, thủy thủ); Lê Văn Ba (SN 1990, quê Thanh Hóa, thợ máy); Nguyễn Văn Khuyên (SN 1960, quê Thanh Hóa, bếp); Phạm Hữu Thược (SN 1959, quê Thái Bình, máy trưởng).

img

Chuẩn bị tiếp nhận các nạn nhân.

Từ trước đó, rất nhiều thân nhân của nạn nhân đã có mặt ngay tại cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải khu vực III để đón những người xấu số.

img

Giây phút chờ đợi trước giờ tàu cập bến.

img.

Người thân mang di ảnh nạn nhân có mặt rất sớm trên bến cảng.

img

Công tác chuẩn bị tiếp nhận thi thể trên bến cảng.

Trời nắng gắt, tiếng khóc của người nhà ai oán cả bến cảng.

img

img

14h25 tàu SAR mang thi thể nạng nhận chuẩn bị cập cảng.

Đúng 14h30, tàu cứa nạn hàng hải SAR đưa thi thể nạn nhân cập bến. Tiếp sau đó là tàu Sar 272.

img

Lực lượng tiếp nhận thi thể ứng trực để sẵn sàng.

img

Chuyến tàu thứ 2 SAR 272 chuẩn bị cập bến.

Trên bến cảng, công tác chuẩn bị đón nhận thi thể cũng được khẩn trương chuẩn bị.

img

Người nhà nạn nhân bắt đầu tiến ra chờ đợi nhìn người thân.

img

Tàu bắt đầu cập bến.

img

Các thợ lặn đến từ Bình Dương là những người đầu tiên mệt mỏi bước lên bờ.

Ngay tại bàn thờ đón nhận thi thể các anh, người nhà các thuyền viên khóc ngất.

img

Chuẩn bị tiếp nhận nạn nhân.

img

img

img

Tiếng gào khóc của người nhà nạn nhân sầu thảm trên bến cảng.

Đến hơn 3h chiều, công tác bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân hoàn tất.

img

"Tàu không còn, người cũng không còn, ai trả họ về cho chúng tôi...", người nhà của máy trưởng Phạm Hữu Thược (SN 1959, quê Thái Bình) gào thét gọi tên người thân.

img

Cầm sẵn chiếc áo tang, mẹ của thợ máy Lê Văn Ba (SN 1990, quê Thanh Hóa) gục xuống bên di ảnh con trai.

img

img

img

Người nhà của các các anh Nguyễn Viết Duy (SN 1987, quê Thái Bình, thủy thủ); Vũ Thế Kiên (SN 1979, quê Thanh Hóa, sỹ quan máy), Nguyễn Văn Khuyên (SN 1960, quê Thanh Hóa, bếp)... cũng không cầm được lòng khi Đội cứu nạn gọi tên lần lượt từng thi thể.

img

Thi thể của các nạn nhân được xếp 2 người 1 xe, cùng với người thân về nơi an nghỉ. Nhiều người còn không tin thi thể nằm phía sau là người thân của mình.

Trước đó, vào rạng sáng 28.3, tại vùng biển có tọa độ 10018’N-107045’E trên vùng biển Vũng Tàu (cách Vũng Tàu khoảng 44 hải lý về phía đông), tàu Hải Thành 26-BLC có 11 thuyền viên, tàu trọng tải 3074 tấn, chở Clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ, khi đến khu vực vùng biển trên đã va chạm với 1 tàu khác và bị chìm. Thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sỹ quan boong Hoàng Tiến Khôi được cứu sống, 9 người mất tích. Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 9 thuyền viên, trong đó có 7 người bị kẹt bên trong xác tàu, 2 người bị trôi dạt trên biển.

Hình ảnh tàu hải quân rà quét dưới đáy biển cho thấy tàu Hải Thành 26 chìm sâu 30 m, bị một vết đâm gần giữa hông, không ảnh hưởng đến nơi chứa dầu. Hiện tàu đã dịch chuyển chừng 50 m so với vị trí chìm ban đầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem