Clip NÓNG 24h: Cái ôm sẻ chia giữa 2 phu nhân Tổng Bí thư Lào - Việt khiến nhiều người nghẹn lòng

PV Thứ sáu, ngày 26/07/2024 13:53 PM (GMT+7)
Hình ảnh phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith ôm bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại lễ viếng chiều qua 25/7 khiến người dân thắt lòng.
Bình luận 0

Cái ôm sẻ chia giữa 2 phu nhân Tổng Bí thư Lào - Việt khiến nhiều người nghẹn lòng

Cái ôm sẻ chia giữa 2 phu nhân Tổng Bí thư Lào - Việt khiến nhiều người nghẹn lòng. Nguồn: Vietnamplus

Chiều 25/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân Naly Sisoulith cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào đến Nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội) để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn với phu nhân Ngô Thị Mận cùng gia quyến.

Sau khi dâng hương, hoa, đến chia buồn cùng gia quyến, phu nhân Naly Sisoulith bật khóc, ôm phu nhân Ngô Thị Mận. Trước đó, bà Naly Sisoulith đã có một tâm thư gây xúc động mạnh mẽ gửi đến phu nhân Ngô Thị Mận.

Trong thư, bà Naly Sisoulith đã chia sẻ tình cảm, những kỷ niệm giữa hai Tổng Bí thư và giữa hai phu nhân với nhau. Đó là kỷ niệm trong các dịp "được đón tiếp anh Trọng và chị Mận tại Lào, chúng ta ngồi chung máy bay, ngồi chung xe và có cuộc trò chuyện hết sức thân mật và nồng ấm".

"Mặc dù anh Trọng đã rời xa chúng ta nhưng mong rằng tình cảm gắn bó giữa chị em chúng mình sẽ mãi mãi tồn tại cùng với chúng ta và con cháu của chúng ta", bà Naly Sisoulith viết.

Ngày 22/7, Lào thông báo để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hai ngày 25 và 26/7.

Gần 4 triệu lượt xem hành động đẹp của chàng thanh niên dưới trời mưa tầm tã 

Gần 4 triệu lượt hành động đẹp của chàng thanh niên dưới trời mưa tầm tã. Nguồn: Tạp chí SaoStar

Mới đây, mạng xã hội lan tỏa đoạn clip ghi lại hành động đẹp của một chàng trai và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo đoạn clip ghi lại, khi thấy cụ bà đi dưới trời mưa nhưng không may đồ đạc bị văng tung tóe dưới đường, ngay lập tức chàng thanh niên đã chạy đến giúp đỡ.

Mặc kệ trời mưa tầm tã, mặc cho người "ướt như chuột lột" nhưng thanh niên vẫn rất vui vẻ giúp đỡ cụ bà này.

Khoảnh khắc tuy đơn giản nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Sau khi đoạn clip này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đến hiện tại, đoạn clip đã thu về gần 4 triệu lượt xem cùng hàng loạt lời bình luận đẹp đẽ.

Xe tải kiên quyết không nhường đường xe khách chạy ngược chiều trên đường phố Buôn Ma Thuột

Xe tải kiên quyết không nhường đường xe khách chạy ngược chiều trên đường phố Buôn Ma Thuột. Nguồn: Báo Pháp Luật TP.HCM

Tối 25/7, xe khách 50F-052.44 của nhà xe Tiến Oanh di chuyển trên Quốc lộ 26, theo hướng từ huyện Cư Kuin về TP Buôn Ma Thuột.

Khi đến đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột), xe khách trên chạy ngược chiều, lấn sang bên trái đường theo hướng di chuyển, bất chấp trên đường có dải phân cách cứng.

Theo clip người dân cung cấp, khi xe khách 50F-052.44 của nhà xe Tiến Oanh chạy ngược chiều trên phố thì gặp xe tải chở hàng di chuyển ở hướng ngược lại.

Do vậy, tài xế xe tải kiên quyết không nhường đường. Một lúc sau, tài xế xe khách đã tìm cách di chuyển sang hướng khác.

Theo người dân, tối 25/7, trên đường Nguyễn Văn Cừ xảy ra vụ cây xanh bật gốc, ngã ra đường gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Có thể vì kẹt xe nên tài xế của nhà xe Tiến Oanh đã lái xe di chuyển ngược chiều trên phố.

Ngọn lửa lớn "nuốt chửng" xưởng gỗ tại Bình Dương

Ngọn lửa lớn "nuốt chửng" xưởng gỗ tại Bình Dương. Nguồn: Báo Công Thương

Khoảng 23h ngày 25/7, một nhà xưởng nằm trong Khu công nghiệp Rạch Bắp, phường An Tây, TP. Bến Cát (Bình Dương) bất ngờ bốc cháy dữ dội, gây hoang mang, lo lắng cho người dân địa phương. Theo tường thuật từ người dân xung quanh, đám cháy lớn đã nuốt chửng nhà xưởng "xấu số" này, và một cột khói cao hàng chục mét nhanh chóng xuất hiện.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Bình Dương, đây là nhà xưởng rộng 5.000 m2, chuyên gia công, chế biến gỗ, trong đó diện tích cháy khoảng 1.500 m2, chất cháy chủ yếu là sơn, gỗ, bao bì...

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 1 xe chỉ huy, 11 xe chữa cháy và 66 cán bộ, chiến sĩ do Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bình Dương làm chỉ huy đến hiện trường để khống chế hỏa hoạn.

Rất may, đám cháy chỉ sau khoảng 30 phút đã được khống chế, không có thiệt hại về người. Theo các công nhân, thời điểm này đúng lúc công nhân chuẩn bị tan ca, nhiều người chạy nháo nhào, lo sợ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem