Clip NÓNG 24h: Hàng trăm người dân thức trắng đêm xua đuổi voi rừng ở Nghệ An

PV Thứ bảy, ngày 10/12/2022 13:24 PM (GMT+7)
Lực lượng chức năng và người dân đã dùng nhiều biện pháp xua đuổi, nhưng con voi rừng vẫn không hề sợ sệt, từ từ ghé thăm từng nhà tìm thức ăn.
Bình luận 0

Hàng trăm người dân thức trắng đêm xua đuổi voi rừng ở Nghệ An

Hàng trăm người dân thức trắng đêm xua đuổi voi rừng ở Nghệ An. Nguồn: Báo Nghệ An

Khoảng 0h ngày 10/2, gia đình chị L.T.T. (47 tuổi), ở bản Đôm 1, xã Châu Phong (Quỳ Châu), đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng động lạ. Vội bật dậy, chị T. hốt hoảng khi thấy con voi rừng đang dùng vòi cố giật tung cửa sổ. Quá hoảng sợ, vợ chồng chị T. không dám mở cửa ra bên ngoài để hô hoán bà con. Hai vợ chồng chỉ còn cách chắp tay, cầu xin voi rừng.

Theo người dân, đây là con voi mẹ trong đàn voi chỉ còn sót lại 2 con sinh sống lâu đời tại những cánh rừng tự nhiên ở xã Châu Phong, Châu Hạnh. Sau khi phá cửa sổ nhà chị Thái, con voi này tiếp tục qua nhà của anh L.V.M. (46 tuổi). "Đến nhà anh M., nó ngang nhiên vào khu vực bếp lục lọi rồi dùng vòi quật vỡ hũ hèm dùng để nấu rượu. Lúc này, vợ chồng anh M.mới hô hoán. Người dân trong bản nhanh chóng kéo đến", chị B.T.P. ở bản Đôm 1 nói.

Ngay sau đó, lực lượng của Chi cục Kiểm lâm Quỳ Châu, tổ xua đuổi voi của xã Châu Phong cũng nhanh chóng có mặt ở bản Đôm 1. Lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân bản Đôm 1 đã dùng nhiều biện pháp để xua đuổi voi. Người thì gom củi đốt lửa, người gõ chiêng, người dùng loa để hò hét, thậm chí dùng cả còi hụ nhưng vẫn bất lực. Sau khi ăn no nê hèm của nhà anh M., con voi tiếp tục thong dong qua nhà bên cạnh để lục lọi và ăn chuối ngay bên hiên nhà, bất chấp sự xua đuổi của con người.

Đây là lần thứ 3 trong vòng 1 tuần qua, voi rừng kéo xuống khu dân cư quấy phá người dân. Theo anh Vi Hải Dương - Tổ phó Tổ xua đuổi voi xã Châu Phong, đêm qua ngoài lục lọi ăn hèm và chuối, con voi này còn giật sập một căn chòi của người dân. Mãi đến gần sáng, hàng trăm người mới xua đuổi được con voi đi vào rừng. Lúc này, có vẻ như nó cũng đã no nê.

Ông Lê Xuân Đình - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu cho hay, trên địa bàn huyện chỉ còn 2 con voi rừng này, chúng sinh sống và hoạt động trong khu vực rừng tự nhiên thuộc lâm phận quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu, giáp ranh giữa các xã Châu Hạnh, Châu Phong của huyện Quỳ Châu và xã Châu Hồng của huyện Quỳ Hợp. Trong những 2020 trở lại đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, môi trường tự nhiên dần bị thu hẹp, cũng như đặc tính sinh hoạt, đàn voi này thường về sát các khu vực sản xuất của một số hộ dân ở xã Châu Hạnh và xã Châu Phong.

Nữ chủ quán tặng quần dài của chồng cho vị khách Tây du lịch Hà Giang ngày đông giá rét

Nữ chủ quán tặng quần dài của chồng cho vị khách Tây du lịch Hà Giang ngày đông giá rét. Nguồn: Infonet

Đoạn clip do camera nhà chị T. (thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, Hà Giang) ghi lại hôm 2/12.

Trong clip là hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc đang đứng trước một cửa hàng bán quần áo. Nữ chủ cửa hàng từ trong nhà đi ra mang theo chiếc áo khoác ấm đưa cho người đàn ông. Sau đó chị lại chạy vào trong nhà lấy một chiếc quần dài đưa cho vị khách mặc.

Không những thế chị còn mang thêm một chiếc quạt sưởi ra để sưởi ấm cho người đàn ông. Những lời hội thoại diễn ra bằng 2 thứ tiếng nhưng 2 người vẫn luôn cười vui vẻ.

Đặc biệt, những lời cảm ơn của vị khách khi được tặng miễn phí chiếc quần dài khiến cộng đồng mạng chú ý.

Messi xua đuổi cầu thủ Hà Lan khi đang trả lời phỏng vấn sau trận đấu

Messi xua đuổi cầu thủ Hà Lan khi đang trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Nguồn: Tiền Phong

Messi đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Argentina trước Hà Lan, tứ kết World Cup 2022. Anh kiến tạo cho Nahuel Molina mở tỉ số trong hiệp 1, trước khi tự mình thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 73. Dẫn trước 2-0 nhưng Argentina không bảo toàn được lợi thế và bị Hà Lan gỡ hòa nhờ hai bàn thắng của Weghorst.

Sau hai hiệp phụ không có bàn thắng, cả hai đội bước vào loạt sút luân lưu. Thủ môn Argentina Emiliano Martinez là người hùng khi xuất sắc cản phá cú sút của Virgil van Dijk và Steven Berghuis. Chiến thắng kịch tính khiến Messi không giữ được bình tĩnh.

Theo phóng viên hiện trường, Messi đã nổi nóng với cầu thủ bên phía Hà Lan là Weghorst - người ghi hai bàn thắng giúp "Cơn lốc màu da cam" gỡ hòa thành công trong 90 phút. "Mày đang nhìn cái gì vậy, thằng ngu? Đi đi, cút khỏi mắt tao", Messi cắt ngang cuộc phỏng vấn và chửi mắng Weghorst.

Messi cũng đáp trả những bình luận của HLV Van Gaal trước trận đấu. Anh nói: "Van Gaal nói rằng họ chơi thứ bóng đá đẹp nhưng cuối cùng ông ấy lại tung vào sân những cầu thủ cao to và chơi bóng bổng".

Không những thế, chủ nhân 7 Quả bóng vàng cũng chỉ trích FIFA vì công tác trọng tài: "Tôi không muốn nói về trọng tài vì nếu nói thật lòng thì không được. Vì chỉ trích trọng tài thì bị phạt. FIFA phải suy nghĩ về điều này, họ không thể sử dụng trọng tài không đủ trình độ chuyên môn ở tứ kết World Cup!".

Bỏ qua những tranh cãi bên lề, Messi đang là một trong những ngôi sao chơi hay nhất World Cup 2022. Anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận tứ kết giữa Argentina và Hà Lan. Messi đang cách chức vô địch lịch sử hai trận đấu nữa, phía trước họ là một Croatia kiên cường ở bán kết.

Cần thủ "hậu đậu nhất thế giới" tự bắn ngọn giáo dài hơn 1,2m xuyên qua mặt

Cần thủ "hậu đậu nhất thế giới" tự bắn ngọn giáo dài hơn 1,2m xuyên qua mặt. Nguồn: Infonet

Người đàn ông (30 tuổi) bị gọi là "cần thủ hậu đậu nhất thế giới" khi tự bắn mũi giáo dài hơn 1,2m xuyên qua mặt. Theo đó, mũi giáo bắn cá đã xuyên qua má và mũi của cần thủ khiến những người chứng kiến sự việc vô cùng sốc.

Nhân vật trong câu chuyện là anh Sarot Boonlarp (30 tuổi). Anh Sarot cùng những người bạn đi câu cá tại một con kênh gần nhà ở làng Baan Mo Muy thuộc tỉnh Rayong, miền đông Thái Lan vào ngày 7/12. Khi đi, anh Sarot mang theo cả cần câu và súng phóng xiên.

Trong lúc nhảy xuống nước để bắt cá, anh Sarot không may bấm nhầm súng phóng xiên khiến ngọn giáo sắc nhọn bắn ra, xuyên thủng cả má và tiếp tục đâm qua sống mũi.

Những người bạn đi cùng anh Sarot đã vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy anh này bị chảy máu nhiều do ngọn giáo dài hơn 1,2 m xuyên qua mặt.

Anh Sarot sau đó được người bạn chở bằng xe máy tới Trung tâm Cứu hộ Pluak Daeng, nằm cách hiện trường tai nạn hơn 16 km. Sau quá trình sơ cứu, anh Sarot tiếp tục được xe cứu thương vận chuyển tới Bệnh viện Pluak Daeng với nguyên ngọn giáo xuyên qua mặt và không thể nói chuyện được.

Hiện các bác sĩ đã phẫu thuật cho anh và Sarot  đã có thể nói chuyện được lại bình thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem