Cờ bạc tàn phá làng quê - kỳ 2: Cờ bạc sinh đạo tặc

An Sơn Thứ ba, ngày 04/08/2015 13:30 PM (GMT+7)
Nạn cờ bạc tràn về nông thôn đã đẩy hàng loạt gia đình nông dân yên ấm vào cảnh nợ nần, tù tội, vợ chồng ly hôn. Trật tự làng quê đảo lộn vì tình trạng trộm cắp, chiếm đoạt tài sản xảy ra liên miên do hậu quả từ trò đỏ đen.
Bình luận 0

Tổ ấm tan vỡ

Cách đây 5 tháng, vợ chồng anh N.D và chị N.T.T ở thôn 3, xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) ly hôn sau một thời gian dài mâu thuẫn nảy lửa. Yêu rồi lấy nhau trong nghèo khó, nhưng sự cần mẫn lao động giúp vợ chồng anh D có kinh tế ổn định để nuôi 3 đứa con ăn học. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, từ một người đàn ông biết vun vén cho gia đình, anh D trở thành kẻ nghiện ngập cờ bạc.

img

Tang vật một vụ án đánh bạc lớn do Công an huyện Phú Lộc bắt giữ. Ảnh:  An Sơn

Bao nhiêu tiền bạc kiếm được anh D đều nướng vào những cuộc sát phạt thâu đêm. Rồi những tài sản có giá trị trong nhà cũng lần lượt “đội nón ra đi” theo những “cơn khát đỏ đen” của anh này. Chị T khuyên can hết lần này đến lượt khác nhưng vẫn không thể khiến chồng thay đổi. Quá chán nản, chị quyết định ly hôn.

“Tui buộc phải làm vậy vì nếu không thì nhà cũng không còn mà ở, con cái sẽ hư hỏng vì không được học hành” - chị T nói trong nước mắt.

Trường hợp tổ ấm tan vỡ vì nạn cờ bạc như gia đình chị T không hiếm ở Thủy Phù và rất phổ biến tại nhiều xã khác ở Thừa Thiên- Huế. Ngoài khiến nhiều cặp vợ chồng “tan đàn xẻ nghé”, cờ bạc còn khiến hàng loạt gia đình khốn đốn vì nợ nần chồng chất, người thân rơi vào cảnh tù tội.

Đã hơn 2 năm kể từ ngày anh T.D ở xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc) chấp hành xong án phạt tù về tội đánh bạc, nhưng gia đình vẫn chưa trả hết khoản nợ do hậu quả từ việc đam mê đỏ đen của anh này. Trong khoảng thời gian từ 2010- 2012, T.D là một trong  những con bạc khét tiếng ở Lộc Sơn. Anh này khét tiếng không phải bởi sự cao tay trong bài bạc mà ở sự chịu chơi, dám vay nợ một lúc vài chục triệu đồng để sát phạt. 

Năm 2012, trong khi đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa cùng 6 đối tượng khác ở xã Lộc Bổn, T.D bị công an bắt quả tang. Sau đó, gia đình phải gánh khoản nợ cả trăm triệu đồng mà anh này đã vay mượn để đánh bạc.

Ở Lộc Sơn và nhiều xã khác của huyện Phú Lộc cũng như các địa phương khác của tỉnh Thừa Thiên - Huế, số người từng vào tù ra tội vì đánh bạc như T.D rất nhiều. Ngoài khổ sở vì người thân vướng vào tù tội, phần nhiều gia đình của những người này còn phải gánh những khoản nợ khó trả do hậu quả từ việc đam mê trò đỏ đen của cha, mẹ, vợ, chồng, con cái. Thậm chí có gia đình phải gánh khoản nợ lên đến cả tỷ đồng vì người thân cầm cố đất đai, nhà cửa để đánh bạc.

Nạn cờ bạc cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng bạo hành gia đình ngày càng gia tăng. Hiện mỗi năm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có hơn 400 vụ bạo hành gia đình, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già. Trong đó, hơn 50% số vụ bạo hành dẫn đến có người bị thương, tự tử hoặc dẫn đến ly hôn, con cái bỏ học và làm trái pháp luật. Lượng lớn gia đình xảy ra bạo hành do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng người chồng vẫn đam mê cờ bạc. 

Làng quê không bình yên

Vào tháng 2.2015, Công an thị xã Hương Thủy phá chuyên án 115M, bắt giữ nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy. Thủ phạm bị bắt giữ gồm Lê Hiếu (18 tuổi, ngụ thôn 1B, xã Thủy Phù) và 4 đối tượng ngụ tại các địa phương khác của của thị xã Hương Thủy. Từ cuối năm 2014 đến đầu 2015, Hiếu cùng 4 đối tượng trên thực hiện 17 vụ trộm xe gắn máy trên địa bàn thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang. Tài sản trộm được cả nhóm đem bán để lấy tiền đánh bạc. Băng nhóm của Hiếu vừa bị TAND thị xã Hương Thủy phạt tù, trong đó Hiếu lãnh án 6 năm tù.

Ông Lê Dưỡng - bố Hiếu - vừa trò chuyện với chúng tôi vừa nâng vạt áo nhàu nát lau nước mắt. Vợ chồng ông Dưỡng có 3 người con, Hiếu là con thứ 2. Sớm sa chân vào nạn cờ bạc nên Hiếu bỏ học từ năm lớp 9. Để có tiền thỏa cơn khát đỏ đen, sau khi đem bán hết những tài sản có giá trị trong nhà, Hiếu đi trộm cắp tài sản.

“Biết hắn trộm cắp để có tiền đánh bạc, tui liên tục khuyên can nhưng hắn không biến chuyển. Hy vọng là sau khi ra tù hắn thay đổi tính nết để làm ăn lương thiện” - ông Dưỡng nói trong tiếng thở dài.

Vào tù vì phạm pháp để có tiền đánh bạc như  Hiếu khá phổ biến ở Thủy Phù cũng như nhiều địa phương khác ở Thừa Thiên - Huế. Vào tháng 5 vừa qua, TAND thị xã Hương Thủy cũng đã phạt một thanh niên khác ở Thủy Phù là Lê Sơn Lâm (SN 1995, ngụ thôn 4) 16 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, để có tiền đánh bạc, Lâm mượn xe máy của một người bạn ở cùng xã đem đi cầm cố lấy 13,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Lâm nướng sạch vào sòng bạc chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Ông Tô Văn Hùng - Phó Trưởng công an xã Thủy Phù cho biết, nạn cờ bạc trên địa bàn diễn ra nhức nhối với nhiều hình thức như đánh bài ăn tiền, cá độ bóng đá, đánh đề… Tuy nhiên, việc xử lý tình trạng này gặp nhiều khó khăn do đối tượng đánh bạc hoạt động rất tinh vi. Những tụ điểm cá độ bóng đá, đánh đề thường kết nối với người đánh bằng điện thoại nên rất khó bắt quả tang. Những tụ điểm đánh bài ăn tiền thì thường tổ chức bí mật trong các nhà dân nên không dễ phát hiện, mặt khác những tụ điểm này luôn có người cảnh giới. 

 Theo ông Tô Văn Hùng, nạn cờ bạc ở xã đã và đang gây ra rất nhiều hệ lụy, nhất là nạn trộm cắp. “Người ở quê lấy đâu ra ngày 3-4 triệu đồng để đánh bạc, chỉ có trộm cắp mới có thôi” - ông Hùng lo lắng.   

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem