Có của ăn của để
-
(Dân Việt) - Dễ trồng và dễ tiêu thụ, cây rau má đã tạo sự đột phá lớn trong phát triển kinh tế của người dân xã Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế.
-
(Dân Việt) - Thanh tròn 12 tuổi thì đã có 4 năm thay mẹ vật lộn với đói nghèo, nuôi hai em ăn, học. Cả ba chị em khốn khó này chỉ sống cách nhà "người giàu lên truyền hình Vĩnh Long xin từ thiện" chừng 100m.
-
(Dân Việt) - Nhờ trồng nấm, hàng trăm hộ ND ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã có của ăn của để. Song, thời gian qua, do mua phải giống nấm dính bệnh, nên năng suất thấp, thậm chí mất trắng khiến nhiều hộ lao đao.
-
(Dân Việt) - Theo con đường đất đỏ, chúng tôi đến vườn trồng cây lá giang của ông Nguyễn Văn Cận (sinh năm 1961) ở ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hàng trăm cọc cây lá giang xanh rờn trông thật mát mắt.
-
(Dân Việt) - Hàng trăm người đã được ông Nguyễn Đình Phúc ở Phú Thiện, Chư Sê, Gia Lai tạo công ăn việc làm bằng nghề nuôi bò. Nhiều gia đình bần hàn nhờ ông đã có của ăn của để.
-
Thấy bà Mùi có của ăn của để, lại được bà tin tưởng nên Nương tìm cách “đào mỏ” được hơn 2 tỷ đồng, vung tiền chơi game, mua sắm đồ đạc, đi du lịch Trung Quốc, TPHCM...
-
(Dân Việt) - Ở cơ quan, ông đem lòng yêu một cô nhân viên hành chính, nhưng thật khó nói ra vì cô trông nghiêm nghị lắm. Hơn nữa ông lại mang tiếng sợ vợ vì bà nhà của ông rất "gấu", chỉ cần ông khen một cô gái đẹp trên màn hình tivi hay trong một cuốn tạp chí là bà đã ném ngay một cái nhìn sắc lẹm. Nhưng ông thì cảm thấy tâm hồn trống trải, nhất là khi con cái đã lớn, nhà đã có của ăn của để.
-
(Dân Việt) - Từ một gia đình nghèo với mức thu nhập chưa đến 200.000 đồng/tháng, nhờ học nghề chăn nuôi dê mà ông Bùi Văn Minh (xóm Mét, xã Kỳ Phú, Nho Quan, Ninh Bình) đã thoát nghèo và có của ăn của để.
-
(Dân Việt) - Tôi từng là lính. Ngày hòa bình, còn sống trở về, vậy là mừng rồi. Hạnh phúc hơn, tôi có vợ, có quyền mơ về những đứa con. Thế nhưng...