Cờ đến tay, HLV Hà Nội FC nói gì về cơ hội vô địch V.League?

Tùy Minh Thứ hai, ngày 20/11/2017 06:08 AM (GMT+7)
Sau vòng 25 V.League 2017 diễn ra chiều 19.11, đương kim vô địch Hà Nội FC đã soán ngôi đầu bảng của Quảng Nam. Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn không tự tin vào cơ hội vô địch của đội bóng Thủ đô…
Bình luận 0

Chiều 19.11, Hà Nội FC đã thắng đội khách Quảng Nam 1-0. Kết quả này cùng với việc FLC Thanh Hóa thắng đội khách S.Khánh Hòa 2-0 đã khiến cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2017 trở nên rất khó lường.

Lúc này, Hà Nội FC, Quảng Nam, FLC Thanh Hóa cùng được 45 điểm/25 trận. Tuy nhiên, Hà Nội FC tạm dẫn đầu bảng do hơn 2 đội xếp sau kết quả đối đầu.

img

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng cơ hội vô địch của Quảng Nam, FLC Thanh Hóa nhiều hơn Hà Nội FC. Ảnh: I.T

“Ở vòng cuối, nếu chúng tôi thua trong chuyến làm khách của Than Quảng Ninh thì chẳng những không thể vô địch mà còn có thể bị bật khỏi tốp 3. Nói thế để thấy rằng cơ hội trước vòng 26 là 50-50. Cá nhân tôi nghĩ cơ hội đăng quang của Quảng Nam (tiếp TP.HCM ở vòng cuối – PV) và FLC Thanh Hóa (làm  khách của SLNA vòng cuối – PV) nhiều hơn”.

Trước câu hỏi của Dân Việt về việc trong trận đấu với Quảng Nam, khi các cầu thủ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, có lúc nào ông nghĩ tới kết quả hòa, thậm chí thua hay không? HLV Chu Đình Nghiêm đáp:

“Trong bóng đá, thắng-hòa-thua đều không thể nói trước. Chúng tôi chỉ biết nỗ lực hết sức trong công việc của mình và cần thêm một chút may mắn. Khi đã thắng 1-0, tôi vẫn chưa yên tâm và xua các học trò lên tấn công tiếp để tìm thêm bàn thắng”.

Ông nghĩ sao khi suốt tuần qua có luồng dư luận cho rằng Hà Nội FC sẽ “buông” để Quảng Nam vô địch sớm? một phóng viên hỏi và HLV Chu Đình Nghiêm trả lời:

“Tôi biết có luồng dư luận ấy nhưng mình làm sao thanh minh hết được. Cách tốt nhất là chứng minh bằng trận đấu, lấy cách thể hiện trên sân ra để chứng minh và hôm nay chúng tôi đá ra sao tất cả đã thấy rõ rồi. Thắng-thua hay hòa đều không quan trọng, vấn đề là tinh thần thi đấu của toàn đội. Tất cả phải cho người hâm mộ thấy không hề có chuyện xin-cho ở đây”.

Nhận định thêm về trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ: “Đây là trận chung kết sớm nên các cầu thủ của tôi cũng có phần bị áp lực, căng cứng trong hiệp 1. Moses bị chấn thương đáng tiếc phải thay ra sớm, Hoàng Vũ Samson bị đau từ trước trận nhưng cố đá”.

“Mọi việc đã khác trong hiệp 2 khi các cầu thủ cởi bỏ được áp lực. Bàn thắng đến với chúng tôi là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực dồn ép liên tiếp”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem