Cô gái Ấn Độ bị cưỡng hiếp, đốt xác: Tự thú rợn người của 2 nghi phạm trước khi bị bắn chết

Nguyễn Thái - Daily Mail Thứ sáu, ngày 20/12/2019 15:55 PM (GMT+7)
Cảnh sát cho biết 2 trong 4 nghi phạm thú nhận trước khi bị bắn chết rằng có liên quan tới nhiều vụ cưỡng hiếp, đốt xác khác.
Bình luận 0

img

Jollu Naveen (trái), Chintakunta Chennakeshavulu (áo cam), Jollu Shiva (áo trắng) và Mohammad Areef, 4 nghi phạm liên quan tới vụ cô gái 26 tuổi bị cưỡng hiếp, đốt xác gây rúng động Ấn Độ hồi tháng 11

Tờ Daily Mail dẫn tin từ tờ Times of India cho biết, một sĩ quan cảnh sát cấp cao hôm 17/12 cho biết Mohammad Areef và Chintakunta Chennakeshavulu, 2 trong 4 nghi phạm liên quan tới vụ cưỡng hiếp, đốt xác cô gái 26 tuổi ở Ấn Độ, thú nhận đã thực hiện 9 vụ án tương tự khác trước đó.

Cảnh sát địa phương đang nỗ lực xác minh lời thú tội của các nghi phạm bằng cách cử người tới kiểm tra hiện trường gây án. Họ tìm ra hiện trường gây án bằng cách kiểm tra dữ liệu trên điện thoại di động của các nghi phạm.

"Khi bắt giam 4 nghi phạm, chúng tôi bắt đầu điều tra sự liên quan của chúng tới 15 trường hợp phụ nữ bị cưỡng hiếp và đốt xác trên các đường cao tốc ở 2 bang Telangana và Karnataka.

2 nghi phạm Areef và Chennakeshavulu thừa nhận dính tới 9 vụ việc tương tự. Chúng tôi đang xác minh các trường hợp bằng cách cử các nhóm nhỏ tới hiện trường", sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết.

Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra lệnh điều tra vụ án, trong đó có cả việc điều tra nhóm sĩ quan cảnh sát bắn chết 4 nghi phạm.

Jollu Naveen, Chintakunta Chennakeshavulu, Jollu Shiva và Mohammad Areef bị bắn chết khi cố cướp vũ khí của cảnh sát và bỏ trốn trong lúc dựng lại hiện trường vụ án tại khu vực cách thành phố Hyderabad, bang Telangana, gần 50 km.

img

4 nghi phạm bị bắn chết khi cố cướp súng của cảnh sát và định bỏ trốn

Cả 4 nghi phạm đều là tài xế xe tải và bị bắt sau khi một nữ bác sĩ thú y 26 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể và sát hại trước khi thi thể bị đốt cháy. Vụ án gây chấn động Ấn Độ hồi tháng 11.

Cảnh sát phát hiện phần thi thể nạn nhân bị thiêu cháy dưới cống ở ngoại ô phía nam thành phố Hyderabad hôm 28/11. Giới chức điều tra cho biết khi đang uống rượu trong một chiếc xe tải, 4 nghi phạm thấy cô gái 26 tuổi đi xe máy tới một phòng khám.

img

Cô gái 26 tuổi lúc còn sống

Lúc cô gái vào trong, nhóm tài xế nảy sinh ý đồ xấu và bàn nhau chọc thủng lốp xe máy của cô gái. Sau đó, chúng vờ là người qua đường chạy tới giúp. Shiva là tên đem chiếc xe máy đi sửa.

Thực chất, tên này vứt chiếc xe máy ra xa sau đó đi tới khu nhà bỏ hoang, nơi 3 nghi phạm còn lại đã kéo nạn nhân tới và cưỡng hiếp tập thể.

Trước khi bị tấn công, cô gái đã nhắn tin cho chị gái nói rằng xe bị hỏng và cảm thấy lo sợ vì bị nhóm đàn ông lạ vây quanh. Nhưng nhóm tài xế phát hiện và tắt điện thoại trước khi chị gái nạn nhân có thể xác định được vị trí.

Jollu Naveen, nghi phạm chính, sau đó bắt nạn nhân uống rượu để không thể kêu cứu rồi cả nhóm xông vào "làm nhục".

Ấn Độ: Vừa được đưa khỏi nhà tù, bị cảnh sát kéo vào toilet cưỡng hiếp

Một phụ nữ bị cảnh sát cưỡng hiếp tập thể ở bệnh viện, sau khi được chuyển từ nhà tù đến viện để chữa trị...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem