Cô gái Anh xinh đẹp nhảy khỏi máy bay: Tìm không thấy, dân làng cầu đến thần linh

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ hai, ngày 05/08/2019 20:30 PM (GMT+7)
Dân làng Madagascar đã tìm thi thể cô gái Anh suốt 10 ngày không thành công, nên họ quyết định hiến tế bò với hi vọng gặp may mắn.
Bình luận 0

img

Alana Cutland là nữ sinh đang theo học trường Cambridge, Anh.

Theo Daily Mail, khoảng 400 người từ 6 ngôi làng trên đảo Madagascar đã tìm kiếm thi thể cô gái Anh tên Alana Cutland suốt 10 ngày. Nữ sinh Anh nhảy khỏi máy bay cỡ nhỏ từ độ cao 1.000 mét, có thể do ảo giác.

Các dân làng tìm kiếm thi thể cô gái hoàn toàn tự nguyện, không có sự hỗ trợ của chính quyền Madagascar hay chính phủ Anh. Họ quyết định hiến tế một con bò tên “Đen và Trắng” và thực hiện nghi thức theo tín ngưỡng địa phương ở nơi chiếc máy bay Cessna cất cánh.

Con bò cái 15 tuổi này nặng 180kg, được chọn làm vật hiến tế vì vẻ ngoài có màu trắng và đen kỳ lạ. Dân làng hi vọng vị thần Zanahary có thể nghe thấy tiếng gọi của họ và chỉ đường đến nơi có thi thể cô gái.

img

Dân làng Madagascar hiến tế bò, cầu thần linh giúp đỡ.

Trưởng làng Anjajavy, Prosper nói: “Một sỹ quan cảnh sát đến hỏi chúng tôi về cô gái rơi từ máy bay. Cảnh sát cho chúng tôi tọa độ GPS nơi nghi vấn. Chúng tôi đã đi tìm nhiều ngày nhưng không có kết quả. Đã đến lúc phải cầu xin các vị thần”.

Prosper nói thêm: “Nghi thức hiến tế sẽ diễn ra tại sân bay nơi máy bay chở cô gái cất cánh. Đó cũng là nơi cuối cùng cô gái Anh còn sống ở trên mặt đất”.

“Khi buổi lễ diễn ra, mọi người sẽ nhìn về hướng Đông. Chúng tôi cắt đầu bò, nấu thịt chia cho mọi người. Sau khi con vật bị giết, trai tráng trong làng sẽ tỏa đi tìm kiếm, đến khi thấm mệt trở về thưởng thức thịt bò hiến tế”, Prosper nói thêm.

Các dân làng ở Anjajavy sống bằng cách dựng túp lều bằng gỗ đơn giản gần bãi biển. Các thanh niên trong làng chủ yếu là ngư dân, hoặc làm việc tại các khách sạn địa phương. Nhiều người đã xin nghỉ làm trong nhiều ngày, đi bộ mỗi ngày 24km tìm kiếm thi thể cô gái.

img

Thi thể Alana rơi xuống khu vực rừng cây rậm rạp.

“Chúng tôi cho rằng đây là trách nhiệm của mình, bởi cô gái cũng là khách nghỉ tại một trong những khách sạn mà chúng tôi làm việc”, dân làng nói. “Chúng tôi cũng hiểu nỗi buồn không tìm được thi thể người thân nên mong muốn đưa được thi thể cô gái trở về nhà”.

Alana Cutland đến từ Milton Keynes, Buckinghamshire, Anh, đến Madagascar từ ngày 16.7 để thực tập. Cô dự định sẽ ở lại Anjajavay trong 42 ngày, nhưng khi thấy con gái tâm lý bất thường, cha mẹ đã rút ngắn chuyến đi còn 8 ngày.

Trên đường đến sân bay quốc tế Madagascar, Alana đã bất ngờ mở cửa máy bay và nhảy xuống. Phi công và một hành khách trên máy bay cố gắng giữ lấy Alana nhưng cô gái rơi xuống đất sau hai phút giằng co.

Cô gái Anh xinh đẹp mở cửa nhảy khỏi máy bay từ độ cao 1.000m

Nữ sinh Đại học Cambridge, Alana Cutland có thể “bị ảo giác” và mở toang cửa máy bay, gieo mình xuống thảo nguyên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem