Cô gái mắc bệnh quái ác: Cầm tiền là đau!

Thứ hai, ngày 30/08/2010 14:08 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Yvonne Simon, 33 tuổi ở Essex, Anh mắc căn bệnh quái ác khi dị ứng với rất nhiều thứ, trong đó có tiền. Điều này việ mua sắm của cô trở thành cơn ác mộng vì cô luôn cảm thấy... đau nhức khi cầm tiền.
Bình luận 0

Yvonne Simon được mọi người gọi với biệt danh “cô gái dị ứng nhiều nhất” ở Anh vì cô dị ứng với quá nhiều thứ, trong đó có tiền. Có thể liệt kê hàng loạt những thứ mà Yvonne dị ứng như nước hoa, chất khử mùi, sơn, nước có ga, nước lọc đóng chai, sô-cô-la, trà, cà phê, cam, khoai tây, mì, dầu hướng dương, hành….

img
 

Hơn thế nữa, cô Yvonne còn dị ứng với những thực phẩm hàng ngày như gạo, đường trắng, lúa mỳ, khói thuốc lá, nước mưa…

Theo các bác sỹ, Yvonne Simon đã mắc chứng dị ứng với kim loại trên tiền xu, mực in trên tiền. Thậm chí cô còn dị ứng với mủ cao su, do đó, cô không thể đeo găng tay cao su để cầm tiền.

Thực đơn của cô gái mắc chứng bệnh kỳ quái này chỉ bao gồm nước lọc, đậu, gạo màu nâu ở Anh, cà rốt và táo. Hiện cô đã chán ngán với thực đơn đơn điệu, lặp đi lặp lại này nhưng đó là giải pháp tốt nhất cho sức khỏe của cô.

Theo các nhà khoa học, loại bệnh hiện tại mà Yvonne Simon mắc phải thuộc loại mãn tính, là căn bệnh dị ứng hàng loạt rất hiếm gặp. Cơ hội chữa khỏi bệnh này hầu như là điều không thể.

Theo ODC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem