Cô giáo chủ nhiệm
-
Một đám cưới ấm cúng và xúc động trong không gian núi đồi cỏ hoa được các cô cậu học trò lớp 5 cùng bố mẹ tổ chức cho cô giáo chủ nhiệm.
-
Cô Nguyễn Thị Đông, giáo viên toán tại Hà Nội, cho rằng, cảm hóa học sinh hư không thể bằng kỷ luật mà phải bằng tình yêu thương.
-
Trao đổi với phóng viên, anh H- cha nữ sinh bị cô giáo chủ nhiệm kéo lê trong clip cho biết: “Cô giáo dùng ngôn từ quá thô bạo và nặng với con tôi... Tôi và gia đình chờ kết luận của cơ quan điều tra về vụ việc này”.
-
Khi cô giáo mời tham gia vào ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh lớp con chị Minh Anh cùng quay mặt đi hoặc cầm điện thoại lên bấm.
-
Liên quan đến vụ nữ sinh trường chuyên tự tử nghi do bạo lực học đường, hiện Trường THPT chuyên đại học Vinh, Nghệ An đã dừng công tác chủ nhiệm đối với cô Đặng Việt Hà.
-
Bị bạn trêu chọc về ngoại hình suốt 3 năm, con luôn đeo khẩu trang, lấy áo che mặt khi ra khỏi nhà, thậm chí chui xuống gầm bàn để ăn trưa.
-
Chị V.T.H.V (39 tuổi, ngụ ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, Long An) muốn đổ qụy khi nhận tin báo con bị trai chấn thương sọ não cần tiền điều trị gấp.
-
Sáng ngày 21/2, trên đường đi học về, 3 em Phạm Ánh Dương lớp 4C, Nguyễn Phương Anh, lớp 4A và Nguyễn Tuấn Hưng lớp 2A đều là học sinh của Trường Tiểu học Hồng Vân, huyện Thường Tín có nhặt được một túi xách màu nâu. Bên trong túi có nhiều giấy tờ quan trọng và số tiền hơn 6 triệu đồng.
-
Đã có một thời gian quá dài, học sinh được đánh giá theo kiến thức, phân biệt thành 4 loại: giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Điều này gây thiệt thòi cho các em khi điểm yếu kém mặc nhiên được nhìn nhận là “dốt”
-
Những ngày cuối tháng 5 này, ở Hà Nội người ta gọi là mùa trưởng thành. Mùa để những thầy cô giáo, trao những kiến thức cuối cho học trò. Những bậc cha mẹ gửi yêu thương sâu kín tới con cái. Những bức ảnh đẹp nhất, những kỷ niệm trong sáng nhất, rồi cả những tình cảm sâu lắng nhất được trao cho nhau.