Cô giáo có "quan điểm ngược": Luôn tránh ngày 20/10, không phải phụ huynh tặng quà gì cũng nhận

Tào Nga Thứ tư, ngày 20/10/2021 09:00 AM (GMT+7)
Mặc dù luôn ghi nhận tấm lòng của phụ huynh nhưng cô Ngô Thanh Huyền có quan điểm riêng về việc tặng quà cho giáo viên trong các dịp lễ, Tết.
Bình luận 0

Những năm gần đây, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 dường như được xem là một dịp lễ lớn trong năm. Mọi người dành những món quà và lời chúc tốt đẹp nhất dành cho người phụ nữ mình yêu thương, trân trọng.

Cùng chung ý nghĩa đó, ngày 20/10 cũng là một dịp để phụ huynh, học sinh tri ân cô giáo đã tận tụy dạy dỗ, yêu thương học sinh và chèo lái nhiều chuyến đò cập bến thành công. Vì vậy, cứ đến ngày này, phụ huynh lại nhộn nhịp lựa chọn những món quà thiết thực để tặng giáo viên của con em mình. 

Đó là dưới góc độ từ phụ huynh, còn với các cô giáo thì sao? Quan điểm của các cô về việc tặng quà ngày 20/10 thế nào?

Cô giáo có "quan điểm ngược": Luôn tránh ngày 20/10, không phải phụ huynh tặng quà gì cũng nhận - Ảnh 1.

Thạc sĩ Giáo dục Ngô Thanh Huyền. Ảnh: NVCC

Thạc sĩ Giáo dục Ngô Thanh Huyền, tốt nghiệp tại trường Đại học Sư phạm Bansomdej Chaopraya, Bangkok, Thái Lan, hiện là hiệu trưởng Trường Mầm non Ong Việt, quận Hà Đông, Hà Nội có quan điểm  rất "ngược" với mọi người.

"Những dịp này mình nhận rất nhiều lời chúc từ phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, mình thường hay tránh vì không thích nhận quà từ phụ huynh", cô Huyền tươi cười chia sẻ với PV báo Dân Việt. 

Cô Huyền cho hay: "Phụ huynh bây giờ hay tặng cô "phong bì", một phần vì không biết cô thích quà gì hoặc một phần nghĩ cô giáo nào cũng thích tiền. Còn mình là kiểu người cổ nên rất ngại nhận quà cáp, mình thấy không thoải mái nên ít khi nhận quà trực tiếp từ phụ huynh. Phụ huynh có người tặng với tấm lòng nhưng cũng có phụ huynh tặng vì cho đó là trách nhiệm, muốn lấy lòng cô.

Mình vẫn dặn các cô giáo trong trường, không phải ai tặng gì cũng nhận. Và thực tế mình từng không cho cô giáo nhận quà của phụ huynh vì họ tặng với kiểu không tôn trọng. Mình cũng quán triệt, chăm sóc và giáo dục trẻ là trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của giáo viên. Các cô sống bằng nghề và không nên quan trọng chuyện quà cáp của phụ huynh mà ảnh hưởng đến công việc". 

Cô giáo có "quan điểm ngược": Luôn tránh ngày 20/10, không phải phụ huynh tặng quà gì cũng nhận - Ảnh 2.

Cô Huyền và các giáo viên, trẻ mầm non trong ngày khai giảng năm học 2020-2021. Ảnh: NVCC

Cô Huyền kể, món quà ấn tượng nhất mà cô nhận được trong suốt những năm qua làm trong ngành sư phạm là chiếc bánh gato có in ảnh tất cả giáo viên trong trường từ một phụ huynh. Mặc dù con không còn học ở trường nữa nhưng phụ huynh vẫn nhớ và mang bánh tặng khiến cô vô cùng xúc động.

Bản thân cô Huyền cũng có 2 con đi học và cô rất quý trọng giáo viên của các con. Những ngày lễ như thế này, cô Huyền vẫn cho con tặng quà cho giáo viên với tấm lòng biết ơn đã dạy dỗ con mình. Thông thường là con làm thiệp và mẹ mua giỏ hoa mang đến tặng cô. 

Cô Huyền bày tỏ: "Chỉ cần phụ huynh hợp tác với nhà trường để giáo dục con là điều vui nhất rồi. Bởi vì nghề giáo viên vô cùng áp lực và mệt mỏi".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem