Cô giáo mầm non đa tài, biết võ, buổi tối chở 2 con đi tặng đồ ăn cho người vô gia cư

Tào Nga Thứ năm, ngày 12/05/2022 13:00 PM (GMT+7)
Không chỉ tài năng biết võ, vẽ, múa hát, cô giáo mầm non sinh năm 1994 này còn là tấm gương đáng ngưỡng mộ với tấm lòng thiện nguyện.
Bình luận 0

Cô giáo mầm non đam mê thiện nguyện

Cô giáo mầm non Nguyễn Thu Vân, sinh năm 1994, là một giáo viên trẻ của Trường mầm non Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sở hữu khuôn mặt tròn, thanh tú, đôi mắt sáng, đặc biệt cô có nụ cười rất tươi và cách nói chuyện đầy thân thiện nên được đồng nghiệp và học sinh yêu mến.

Ngay từ nhỏ cô đã có mong ước là trở thành cô giáo mầm non. Để thực hiện ước mơ của mình, cô đã chọn thi vào ngành sư phạm. Ra trường, cô Vân về dạy tại Trường Mầm non Hoàng Liệt năm 2014. Tuy nhiên, bên cạnh đam mê với nghề, cô còn có tấm lòng thiện nguyện và tham gia tích cực các hoạt động từ thiện.

Cô giáo mầm non đa tài "gì cũng biết", buổi tối chở 2 con đi tặng đồ cho người vô gia cư - Ảnh 1.

Cô giáo mầm non Nguyễn Thu Vân. Ảnh: NVCC

Cô Vân chia sẻ, năm 2017, thấy bệnh nhân và người nhà trong Bệnh viện K Tân Triều có hoàn cảnh khó khăn nên cô đã phát động mọi người lập nên nhóm Duyên Từ Tâm. Từ người thân, hàng xóm xung quanh, đến bạn bè... của cô, mỗi người vài chục, vài trăm đến vài triệu đồng góp vào để cùng duy trì hoạt động nhóm.

Nhóm của cô nấu bữa trưa hoặc chiều, tuần 2 lần vào thứ 3 và 5. Mặc dù là giáo viên mầm non vất vả, phải đi làm từ sáng sớm đến chiều muộn mới về, thế nhưng cô vẫn tích cực tham gia cùng mọi người. Buổi tối cô Vân chuẩn bị đồ hộp, thìa đũa, túi nilon. Buổi sáng cô dậy sớm đi mua đồ, sơ chế sẵn rồi giao cho bố mẹ ở nhà nấu mới yên tâm đi làm. Suất cơm từ thiện đó được bố mẹ cô nấu xong trực tiếp chở đến viện để các thành viên trong nhóm phát cho mọi người. Khi hè đến được nghỉ dạy, cô Vân trực tiếp tham gia vào các công đoạn này.

Cô giáo mầm non đa tài "gì cũng biết", buổi tối chở 2 con đi tặng đồ cho người vô gia cư - Ảnh 2.

Cô Vân (ở giữa) chuẩn bị suất ăn cho bệnh nhân Bệnh viện K. Ảnh: NVCC

Hoạt động của nhóm chỉ dừng lại vào năm 2021 khi dịch Covid-19 bùng phát. Nhưng với tấm lòng của mình, cô vẫn tiếp tục bỏ tiền túi của mình ra mua các loại thực phẩm như thịt, rau, trứng để gửi cho các nhóm từ thiện phục vụ dịch Covid-19. Mỗi lần cô mua cũng cả yến rau, 100 trứng, 5kg thịt.

Không dừng lại ở đó, thời gian qua, cứ vào tối thứ 7 hàng tuần, cô Vân đèo 2 con của mình 7 tuổi và 4 tuổi rong ruổi dọc chân cầu Thanh Trì để tặng bánh mì, bánh ngọt, sữa, nước ép cho người vô gia cư hay các cô lao công quét rác. Mỗi lần cô mang theo cũng tới 30 suất ăn. "Nhìn mọi người như vậy mình rất thương, chỉ muốn san sẻ cho mọi người bữa ăn tối", cô Vân bày tỏ.

Trước đó, khi mới ra trường, cô thường xuyên tham gia các hoạt động ở các trung tâm trẻ khuyết tật. Bây giờ, tại ngôi trường nơi cô giảng dạy, cô cũng là người luôn đi đầu trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, cùng các Đoàn viên tham gia từ thiện giúp đỡ, tặng quà những họ sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Đa tài võ, vẽ, múa hát

Tại Trường Mầm non Hoàng Liệt, cô Vân là một trong những giáo viên năng động, luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của nhà trường và là người tiên phong trong các cuộc vận động, phong trào, hội thi do nhà trường cũng như ngành phát động.

Cô giáo mầm non đa tài "gì cũng biết", buổi tối chở 2 con đi tặng đồ cho người vô gia cư - Ảnh 3.

Cô Vân vẽ trang trí tường. Ảnh: NVCC

Cô luôn tiên phong ứng dụng những nội dung mới về phương pháp dạy học tiên tiến, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế bài giảng sinh động, xây dựng môi trường trong và ngoài lớp thân thiện phù hợp với điều kiện của nhà trường, tạo góc mở cho trẻ hoạt động, sáng tạo làm các bộ đồ dùng dạy học, hướng dẫn trẻ làm đồ chơi... Không những thế, cô luôn chia sẻ với đồng nghiệp về chuyên môn và nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp khi tham gia các cuộc thi cấp trường và cấp quận.

Cô giáo sinh năm 1994 này rất đa tài khi vẽ, múa, hát, thậm chí cả võ thuật cô cũng đều biết hết. Mới đây, trong một hoạt động của Đoàn thanh niên, một bức tường cũ đã được chính tay cô cùng 3 người khác tô vẽ thành một bức tranh đầy nghệ thuật.

Cô giáo mầm non đa tài "gì cũng biết", buổi tối chở 2 con đi tặng đồ cho người vô gia cư - Ảnh 4.

Giải ba cấp Thành phố cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long – Hà Nội" đã trao cho cô Vân. Ảnh: NVCC

Với những phấn đấu rèn luyện không ngừng nghỉ ấy nên nhiều năm liền cô luôn đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" cấp trường, cấp quận. Và đặc biệt, năm học 2019-2020, cô đã được UBND quận trao tặng danh hiệu "Giáo viên giỏi cấp Quận" và "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Cô Vân còn vinh dự giải ba cấp Thành phố cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long – Hà Nội".

Chia sẻ với PV, cô Vân cho biết, dự định sắp tới cô sẽ đi học chuyên sâu về giáo dục hòa nhập. Cô muốn giúp những trẻ đặc biệt này được vượt qua rào cản để hòa nhập với cộng đồng.

Nhận xét về cô giáo Nguyễn Thu Vân, cô Trịnh Thị Thu Hương, hiệu trưởng Trường Mầm non Hoàng Liệt cho hay: "Cô Vân là Bí thư Đoàn thanh niên của trường, là cô giáo trẻ, rất năng động. Về chuyên môn cũng như các hoạt động cô đều hoàn thành công việc vượt cả kế hoạch. Cô nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp trong trường.

Cô Vân rất hăng hái, tích cực tham gia từ thiện với tư cách cá nhân, hội nhóm cũng như của nhà trường. Trong thời gian đỉnh dịch, cô Vân cùng trường tham gia ủng hộ các giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem