Cô giáo vùng cao

  • Với tình yêu nghề, mến trẻ, các cô giáo mầm non ở vùng cao Mường Nhé đã bám trường, bám bản vượt qua bao gian khó, ươm những mầm non cho đời.
  • Các cô giáo ở điểm trường Pác Ruộc, xã Lý Bôn (Bảo Lâm, Cao Bằng) mượn đất trồng rau, nhặt ốc đồng, bắc ống xin nước của người dân để cải thiện cuộc sống, sinh hoạt.
  • Cô giáo Hà Ánh Phượng (29 tuổi), đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách 10 giáo viên toàn cầu năm 2020. Bật khóc trước thành quả chính từ sự cố gắng, nỗ lực bản thân, cô Phượng vẫn khát khao trở thành nguồn cảm hứng cho học sinh.
  • Ở vùng núi Tây Bắc đang vào mùa mưa lũ, con đường đến điểm trường với các thầy cô giáo cắm bản cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thế nhưng các thầy cô giáo đã chấp nhận vượt dốc đèo mưa lũ để gieo con chữ cho học sinh vùng cao. Những sự hy sinh đó đã được tác giả Phong Ba diễn tả xúc động qua bài thơ "Cô giáo vùng cao ơi".
  • Hình ảnh các cô giáo Trường Mầm non và Tiểu học Lao Chải (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) ngã sóng soài trên những cung đường trơn trượt đầy bùn đất khi tới trường khiến nhiều người xúc động.
  • Gần 30 năm gắn bó với buôn làng đủ cho cô Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Mầm non Búp Sen Hồng, thông thạo tiếng Ê Đê như người bản địa. Cô được buôn làng tôn trọng gọi là “mẹ hiền” trong công tác vận động, dạy dỗ học sinh đồng bào các dân tộc thiểu số.
  • Khi tôi còn là cậu bé mải mê chạy theo những cánh chuồn kim trên đồng cỏ, bà đã gọi tôi lại bên bộ bàn ghế đá dưới gốc mai già. Bà dạy tôi cách cầm chiếc bút chì, làm quen với từng con chữ...
  • Không phàn nàn về cuộc sống vất vả, về nỗi buồn cô quạnh, ngày qua ngày, họ thầm lặng đưa con chữ đến với những bản làng xa xôi. Cuộc sống gia đình, hạnh phúc riêng tư tạm gác lại, họ nhẫn nại gieo mầm cho tương lai của trẻ em vùng cao.
  • Nhờ sự kỳ công vận động từ thiện, tự mình làm cửu vạn băng rừng, "chai mặt" nài nỉ người dân giúp ngày công…, cô giáo Trần Thị Bích Thoa đã đem lại 4 trường học kiên cố, để học sinh không phải vạ vật trong các lớp học chuồng bò, khai mở con đường mòn giờ mang tên cô.